MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • "Tôi đang tự hỏi mình, chuyện quái gì đã xảy ra?"

    06:42 Thứ ba 04/02/2020

    BongDa.com.vn Gương mặt hiện đang có phong độ không tốt và tương lai mù mịt ở Santiago Bernabeu.

    Mùa hè 2019, trong công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình của Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chi hơn 300 triệu euro, mang về 5 gương mặt mới giàu tiềm năng. Trong đó, Eden Hazard, Luka Jovic và Rodrygo Goes là 3 ngôi sao tấn công nhận được sự kỳ vọng của BLĐ lẫn các CĐV yêu mến Kền kền trắng.

    Trong số 3 tiền đạo kể trên, Luka Jovic hẳn là gương mặt để lại rất nhiều cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ nửa trắng thành Madrid. Real Madrid đã phải trả 60 triệu euro để đưa Jovic tới Santiago Bernabeu từ Eintracht Frankfurt sau khi sao trẻ này ghi được 17 bàn thắng trong 32 trận đấu tại Bundesliga.

    Tiềm năng và khả năng săn bàn là vậy, nhưng hơn nửa mùa giải đầu tiên tại Real bỗng chốc là thảm hoạ với Jovic. Trải qua 21 trận đấu trên mọi đấu trường, Jovic mới chỉ ghi được 1 bàn thắng cho đoàn quân HLV Zinedine Zidane. Mới đây, trả lời phỏng vấn giới truyền thông, chân sút trẻ người Serbia lên tiếng đầy thẳng thắn:

    Jovic: I watch videos of myself from a  - Bóng Đá

    Luka Jovic đang có tương lai rất mù mịt tại Real.

    "Thành thật mà nói, tôi không hài lòng với mùa giải vì tôi biết mình có thể làm tốt hơn."

    "Đôi khi tôi xem video về các trận đấu của tôi năm ngoái và nghĩ: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

    "Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng Real Madrid là một câu lạc bộ lớn và khó khăn ngay cả đối với những cầu thủ có kinh nghiệm để làm quen.

    "Áp lực là rất lớn, tôi đang chiến đấu từng ngày. Hy vọng tình hình sẽ thay đổi."

    Xem Real tập luyện:

    Minh Trí | 06:12 04/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...