MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • 'Tôi đã mạo hiểm nghe lời Van Gaal, rời Real Madrid'

    14:01 Thứ tư 27/05/2020 | 6

    BongDa.com.vn Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan vừa nhớ lại lý do mình quyết định rời Los Blancos.

    Arjen Robben chơi xuất sắc ở tất cả các đội bóng mình khoác áo, nhưng sự nghiệp của anh gắn liền nhiều nhất với Bayern Munich, nơi cầu thủ chạy cánh này thi đấu 10 năm, góp công lớn để cùng các đồng đội giành vô số danh hiệu.

    Dù vậy, ở thời điểm được Hùm xám ngỏ lời, Robben đã không mấy hào hứng, bởi khi đó anh đang chơi ổn định ở Real Madrid, Bayern Munich không được coi là một điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên sau đó cựu sao Chelsea vẫn chấp nhận đến Đức thi đấu, mà sự có mặt của Louis van Gaal trên băng ghế huấn luyện Bayern là yếu tố quan trọng.

    Bayern Munich, the coronavirus convinces Robben to return to training with the club - Bóng Đá

     Robben chơi xuất sắc ở Bayern.

    Robben kể lại: "Van Gaal đã mang tôi đến Bayern Munich năm 2009. Với tôi, ông ấy là một HLV xuất sắc, luôn đề cao tính kỷ luật. Ông ấy giúp các cầu thủ tiến bộ, mang đến cho tôi sự tự tin. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Van Gaal ở Munich. Tôi không biết mình sẽ ở đâu nếu ông ấy không phải HLV của Bayern."

    "Khi ông ấy đưa đề nghị cho tôi, tôi vẫn đang rất hài lòng ở Real Madrid. Ông ấy thuyết phục tôi rằng Real Madrid đang mang về hết siêu sao này đến siêu sao khác. Tôi ước mơ vô địch Champions League mà Bayern khi đó lại không phải đội hàng đầu châu Âu. Nhưng tôi đã mạo hiểm và được trả công xứng đáng." 

    Những bàn thắng đẹp nhất của Robben cho Real:

     
    Hoài Thu | 13:31 27/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...