MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • “Tôi đã cho Monchi toàn quyền quyết định mọi thứ”

    14:42 Thứ ba 19/03/2019

    BongDa.com.vn Dù Monchi đã rời AS Roma nhưng mối quan hệ căng thẳng giữa ông và những người yêu mến Giallorossi vẫn chưa dừng lại.

    Sau 2 trận thua trước Lazio và Porto, HLV Eusebio Di Francesco đã bị sa thải. Vài giờ sau, đến lượt Giám đốc thể thao Monchi cũng phải nói lời chia tay Olympico. Tuy nhiên, nếu như việc HLV Di Francesco nhận được rất nhiều sự cảm thông của các Romanista, thì Monchi lại bị những người yêu mến Giallorossi kết tội là “kẻ hủy diệt đội bóng”.

     - Bóng Đá

     Sau 2 trận đấu đáng thất vọng, Monchi và Di Francesco đã phải rời AS Roma.

    Hiện tại, vị Giám đốc thể thao người Tây Ban Nha đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để trở về làm việc ở Sevilla. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa ông với những người đã và đang gắn bó với AS Roma vẫn còn tiếp tục. Cựu tiền vệ của Giallorossi, Radja Nainngolan, đã khẳng định rằng anh phải rời thủ đô Italia vì Monchi.

    Mới đây, đến lượt Chủ tịch của AS Roma, James Pallotta, lên tiếng. Trả lời phỏng vấn trước truyền thông, ông tỏ ra rất ngạc nhiên trước những cáo buộc của Monchi cho rằng giữa 2 người không có được tiếng nói chung. James Pallotta đã nói:

    “Tôi rất vui khi biết rằng Monchi không bao giờ muốn đón nhận thất bại tại Roma. Tuy nhiên, tôi phải làm rõ một số điều. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã nói rất rõ ràng về định hướng phát triển của đội bóng  và đó là lí do tại sao Giallorossi đã chi rất nhiều tiền để đưa ông ấy về Olympico."

     - Bóng Đá

     James Pallotta và Monchi đã không còn nhìn về 1 hướng.

    "Tôi đã mong muốn có được sự phục vụ của đội ngũ HLV, nhân viên y tế, tuyển trạch viên… ở đẳng cấp cao nhất. Tôi đã trao cho Monchi quyền quyết định tất cả mọi thứ. Ông ấy có thể thuê bất kì HLV nào mà ông ấy muốn, hoặc đưa về Olympico những tuyển trạch viên, nhân viên kĩ thuật và các cầu thủ nếu cảm thấy phù hợp. Thế nhưng, nhìn vào những gì đang diễn ra, rõ ràng cách làm việc của Monchi không hiệu quả như tất cả chúng tôi đã từng kì vọng.”

    Sau khi sa thải vị Giám đốc thể thao người Tây Ban Nha, AS Roma vẫn chưa tìm kiếm được gương mặt mới để thay thế. Điều này khiến những hoạt động trên thị trường chuyển nhượng của Giallorossi vẫn đang bị đóng băng. Huyền thoại Francesco Totti đang được nhắm đến là ứng cử viên tiềm năng để đảm nhận chiếc “ghế nóng” do Monchi để lại.

    Faro | 14:20 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...