Trao đổi về thương vụ gia nhập Barcelona, Ronald Araujo chia sẻ:
"Nó rất điên rồ, thương vụ này xảy ra rất nhanh chóng. Lúc 16 tuổi, tôi vẫn còn ở nhà, và hai năm sau thì tôi đã ở Barcelona. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến việc đến một đội bóng như Barca trong đời.",
"Tôi nhớ rằng mình còn đang ngủ, lúc đó là 7 giờ sáng, người đại diện của tôi gọi điện và nói: 'Cậu phải đến Châu Âu'."
"Tôi đến Madrid và không biết mình sẽ chơi bóng ở câu lạc bộ nào. Điều đó thật điên rồ, tôi vô cùng lo lắng. Tôi đang ở một khách sạn ở Madrid, và tôi không biết mình sẽ chơi cho đội nào. Và rồi người đại diện bảo tôi bắt tàu và đến Barcelona. Nó thật tuyệt vời."
“Tôi có thể đến các đội La Liga khác, nhưng vụ chuyển đến Barca đã được thực hiện. Họ nói với tôi rằng tôi sẽ đến Barca B và tôi sẽ học hỏi từ đó."
“Khi đến Barca, tôi đã dành một năm ở đội dự bị. Sau đó, họ đã đôn tôi lên đội một và tôi đã có trận ra mắt, thế là xong… và bây giờ là Champions League.”