MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Tờ MARCA: Bóng đá càng đi lên, Barcelona càng đi xuống

    21:42 Thứ tư 11/10/2017

    BongDa.com.vn Tờ báo có tiếng tại xứ bò tót đã đưa ra khá nhiều ‘bằng chứng’ khi khẳng định Barcelona đang thụt lùi so với chính họ của vài năm trước đây.

    Frank Rijkaard đặt nền móng để Pep Guardiola và những người đồng nghiệp đưa Barcelona lên đỉnh của thế giới trong giai đoạn 2009-2014. Họ là hình mẫu lý tưởng trên nhiều phương diện trong khoảng thời gian này, song kể từ đó cho đến nay, Barcelona dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã có những bước lùi trong sự phát triển của làng túc cầu thế giới, theo quan điểm của cây bút Chris Winterburn.

    Tờ Marca: bóng đá càng đi lên, Barcelona càng đi xuống - Bóng Đá

     

    “Sự trỗi dậy” của đại kình địch Real Madrid

    Giống như Barcelona 8 năm về trước, Real Madrid đang trải qua thời kỳ vàng son trong lịch sử dưới sự dẫ dắt của HLV Zinedine Zidane. Kền kền trắng liên tiếp giành được những danh hiệu lớn nhỏ tại đấu trường quốc nội cũng như quốc tế trong thời gian qua, điển hình là việc trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đấu danh giá UEFA Champions League. Trong khi đó, mùa giải 2017/18 năm nay lần đầu tiên chứng kiến việc Barcelona không góp mặt trong nhóm hạt giống ở vòng bảng, một thực tế phần nào nói lên sự suy giảm về ‘quyền lực’ của Gã khổng lồ xứ Catalan.

    Số lượng nhân tố góp mặt trong đội hình ĐTQG

    Tại Johannesburg, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2010, 7 trong số 11 ngôi sao thuộc đội hình xuất phát của ĐT Tây Ban Nha đến từ Camp Nou, nhưng ở thời điểm này, con số đó đã giảm xuống chỉ còn 4: Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets và Andres Iniesta. Không chỉ với bóng đá Tây Ban Nha, trong đội hình của 2 nhà vô địch Châu Âu và World Cup, lần lượt là Bồ Đào Nha và Đức, cũng chỉ duy nhất 3 ngôi sao đang thuộc biên chế Barcelona.

    Tờ Marca: bóng đá càng đi lên, Barcelona càng đi xuống - Bóng Đá

     

    Đề cử cho Quả bóng Vàng

    Không chỉ riêng sự thật rằng Cristiano Ronaldo đang lấn át Lionel Messi trên con đường chinh phục những danh hiệu cá nhân, những gương mặt đến từ Barcelona cũng đang thưa thớt dần trong danh sách đề cử Quả bóng vàng. Nhà cựu vương La Liga chỉ ‘góp’ đúng 2 cái tên, Lionel Messi và Luis Suarez, trong tổng số 30 ứng cử viên cho danh hiệu cá nhân danh giá được trao bởi tạp chí nước Pháp France Football.

    Khách quan mà nói, chưa khi nào lại có ít đại diện của Barcelona góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng đến thế kể từ giai đoạn vàng của các ngôi sao xuất thân từ lò đào tạo La Masia. Đến đây, lại có thể khẳng định thêm rằng lò đào tạo trứ danh từng là hình mẫu của biết bao đội bóng trên thế giới, La Masia, nay cũng chỉ còn là cái xác không hồn, có lẽ vì không nhận được sự quan tâm đúng mức từ ban lãnh đạo của đội bóng.

    Chuyển nhượng

    Đây cũng là một vấn đề gây đau đầu khác cho Barcelona trong khoảng thời gian qua. Chính sách chuyển nhượng yếu kém dẫn đến những sai lầm và sự kém hiệu quả trong thi đấu là một trong những nguyên nhân khiến bộ máy cầm quyền đứng đầu bởi Josep Bartomeu bị các Cules đả đảo rất ‘nhiệt tình’ trong khoảng thời gian gần 1 năm trở lại đây. Kỳ chuyển nhượng Hè 2017 vừa qua có lẽ chứng kiến ‘nhiều bê bối’ nhất của Barca trên TTCN, điều đi ngược với bản sắc của Gã khổng lồ xứ Catalan.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 21:30 11/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...