MỚI NHẤT :
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Đội hình nào Arteta sử dụng để đấu Bournemouth?
  • 5 cái tên có thể thay thế Marcus Rashford tại Man United
  • Man City đón cú hích lớn
  • Barca sẽ dùng đội hình nào để quyết chiến với Girona?
  • Real nên dùng đội hình nào để tiếp đón Cadiz?
  • Man Utd đổi Greenwood lấy sao Juventus?
  • Pochettino: “Hãy chấm dứt những tin đồn ngu ngốc”
  • Liệu Andriy Lunin có giữ được vị trí khi Thibaut Courtois quay lại?
  • Reece James gửi thông điệp ngày đàn em ra mắt
  • Ethan Wheatley: Cỗ máy ghi bàn tiếp theo của Man Utd?
  • Bradley và nhiệm vụ thuyết phục Arne Slot
  • Ngoại binh tỏa sáng, Quảng Nam đánh bại Hà Tĩnh
  • 10 thống kê Roma 0-2 Leverkusen: Dybala "hết phép"; Wirtz quá đỉnh
  • 11 thương vụ đắt giá nhất của Jurgen Klopp 11 năm qua
  • M.U đánh tiếng, Roque muốn gặp Giám đốc Barca
  • 10 thống kê Chelsea 2-0 Tottenham: "Hung thần" Nicolas Jackson
  • Những thách thức chờ đón Endrick Felipe tại Real Madrid
  • Có bất ngờ khi Sancho tỏa sáng ở ngoài Man Utd?
  • Cannavaro có thể giúp Udinese trụ hạng mùa này?
  • Báo Hàn chê tân HLV ĐT Việt Nam "thiếu năng lực chiến thuật"
  • Real Madrid muốn mua ngôi sao Liverpool với giá "ưu đãi"
  • Sự trỗi dậy khó tin tại Chelsea
  • Ilhan Palut: Tôi muốn dẫn dắt Arsenal
  • Mục tiêu Arsenal chốt ngày trả lời đề nghị
  • Cả châu Âu đang khao khát được như Southgate
  • Trò cưng đầu tiên được Slot đưa đến Liverpool?
  • Ten Hag tiếc nuối khi chiêu mộ hụt một cái tên
  • Choáng với vẻ đẹp của mỹ nhân đưa tin Champions League
  • 2 tiền đạo Việt Nam được HLV Kim Sang-sik khen ngợi là ai?
  • Bị Milan 'cho leo cây', cựu HLV tuyển Tây Ban Nha đàm phán với M.U
  • Hàng công bá đạo của ĐT Anh
  • Sự kiên nhẫn dành cho Gabriel Jesus đã hết
  • Chuyển nhượng 03/05: Giá kỷ lục Rashford, M.U hỏi mượn tiền đạo Barca; Arsenal coi như đón tân binh đầu tiên
  • Conte sẽ thay đổi những gì nếu trở lại Chelsea?
  • Tiêu điểm chuyển nhượng châu Âu: Allegri tự tiết lộ sẽ dẫn dắt Arsenal, Mourinho muốn có Fabregas

    17:39 Thứ tư 01/03/2017

    BongDa.com.vn Allegri tự tiết lộ sẽ dẫn dắt Arsenal, Mourinho muốn có Fabregas, Shaw đệ đơn xin rời Man United, Sanchez muốn đến Tây Ban Nha,... có trong mục Tiêu điểm chuyển nhượng châu Âu của chúng tôi.

    Allegri tự tiết lộ sẽ dẫn dắt Arsenal

    Tờ The Sun khẳng định, HLV Max Allegri đã kể với những người bạn của mình trong một buổi ăn tối rằng ông sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng ở Arsenal vào mùa Hè tới thay cho HLV Arsene Wenger. Tại Emirates lúc này, HLV Wenger đang gặp vô vàn khó khăn. NHM Pháo thủ không thể chấp nhận những năm tháng không danh hiệu ở Ngoại hạng Anh và Champions League của đội nhà. Đặc biệt, tinh thần thi đấu của Arsenal những thời điểm quan trọng thật sự tệ hại, mà Giáo sư lại không thể vực dậy được tập thể đó.

     - Bóng Đá

      Massimiliano Allegri sẽ về Emirates?

    Mourinho muốn có Fabregas

    HLV Jose Mourinho tiết lộ trong Hè 2017, ông sẽ mang về Man United thêm 2-3 ngôi sao thực sự chất lượng. Theo Daily Telegraph, một trong số đó có thể là Cesc Fabregas, cậu học trò cũ của nhà cầm quân này tại Chelsea. Mặc dù vừa tỏa sáng ở trận đấu thứ 300 tại Ngoại hạng Anh với 1 bàn thắng vào lưới Swansea, Fabregas vẫn có khả năng chia tay Chelsea khi mùa giải kết thúc khi anh chỉ được coi là phương án phụ của HLV Conte.

    Chelsea cử đội tuyển trạch 'xem giò' Belotti

    Các trinh sát viên của Chelsea có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa Fiorentina và Torino vào rạng sáng nay. Theo trang Tuttomercatoweb cho biết, mục đích Chelsea không gì khác chính là theo dõi màn trình diễn của Andrea Belotti, tiền đạo đang nổi lên như một hiện tượng lớn của Serie A mùa này khi có được tổng cộng 19 bàn thắng và 3 tình huống kiến tạo trong 23 lần ra sân thi đấu cho Torino. Belotti được Torino định giá lên đến 100 triệu euro.

    Real Madrid bạo chi trong mùa Hè

    Theo The Sun, 120 triệu bảng là số tiền Real Madrid chuẩn bị để chiêu mộ Eden Hazard và Sergio Aguero. Mức giá của Hazard được ước tính chừng 60 triệu bảng, nhưng để có được ngôi sao này, số tiền Real Madrid phải bỏ ra cho Chelsea có thể lên 80, hay thậm chí 100 triệu bảng. Trong khi đó, Man City sẵn sàng để Aguero ra đi với giá 60 triệu bảng khi đã có một Gabriel Jesus đầy tiềm năng.

    Shaw đệ đơn xin rời Man United

    Theo The Sun, hậu vệ Luke Shaw được cho là đã đệ đên lên lãnh đạo của Man United để xin được phép rời đội bóng vào cuối mùa giải năm nay. Đây quả thật là một cái kết buồn dành cho cầu thủ từng được các CĐV của Quỷ Đỏ kỳ vọng rất nhiều khi anh chuyển tới Old Trafford với mức giá 30 triệu bảng từ Southampton vào năm 2014. Lúc này, Shaw chỉ đang đứng thứ 4 trong sự lựa chọn của Mourinho cho một suất hậu vệ cánh.

    Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Luke Shaw

    Thibaut Courtois mơ về Bernabeu

    Trang Evening Standard cho biết Chelsea hiện đang gặp không ít khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng cùng Thibaut Courtois, bởi thủ môn này đã từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn trở lại Tây Ban Nha thi đấu. Đội bóng mà Courtois muốn khoác áo đó sẽ không phải là Atletico, mà thay vào đó sẽ là Real Madrid.

    Adrien Rabiot có thể rời PSG

    Tiền vệ Paris Saint-Germain Adrien Rabiot thừa nhận anh sẽ xem xét những lời đề nghị từ các CLB lớn trong mùa Hè này: "Nếu có lời đề nghị đến từ những CLB lớn, rõ ràng tôi cần phải xem xét. Các CLB như Real Madrid thực sự tuyệt vời, nhưng điều quan trọng là lúc này, tôi phải tập trung cùng PSG, thể hiện những gì tốt nhất."

    Sanchez muốn đến Tây Ban Nha

    Theo Daily Star, đội bóng mà Alexis Sanchez muốn được đầu quân sau khi rời Arsenal sẽ không phải Juventus, PSG,... mà là Sevilla. Một trong những lý do giúp đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan nhận được nhiều cảm tình của Sanchez chính là nhờ HLV Jorge Sampaoli, người đồng hương và đồng thời cũng là người thầy cũ của anh trên tuyển Chile.

    M.U có tân binh đầu tiên trong năm 2017

    M.U vừa bất ngờ giành được chữ ký của tài năng trẻ, Levent Gundogan đến từ CLB Connah's Quay Nomads, xứ Wales. Sau 6 tuần thử việc tại trung tâm huấn luyện Carrington, Levent Gundogan - năm nay mới 14 tuổi - đã chính thức được Manchester United thâu nạp. Trước đó, Gundogan ghi tới 4 bàn thắng trong một buổi tập với đội trẻ Man Utd và lập tức được được chú ý.

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 17:23 01/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...