MỚI NHẤT :
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Tiếng nói Man Utd: Không còn Persie nào nữa đâu Quỷ ơi!

    15:58 Thứ sáu 18/03/2016

    Vòng 1/16 đội C1 2013-2014 và vòng 1/16 C2 2015-2016 của M.U có sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, chỉ có 2 sự khác biệt, là kết quả chung cuộc và Van Persie.

    (BongDa.com.vn) – Vòng 1/16 đội UEFA Champions League mùa giải 2013-2014 và vòng 1/16 Europa League mùa 2015-2016 của Manchester United có những sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, chỉ có 2 sự khác biệt lớn nhất, đó là kết quả chung cuộc, và Robin Van Persie.

    Tiếng nói Man Utd: Không còn Persie nào nữa đâu Quỷ ơi!
    Đã không còn một Persie như quá khứ. Ảnh: Internet.
    Đ
    ó là một mùa giải đáng quên bậc nhất lịch sử CLB khi trình diễn một lối đá thất thường, bế tắc trước mọi đối thủ, và cái giá phải trả là trận thua bẽ mặt trên đất Hy Lạp 0-2 trước đối thủ yếu nhất vòng knock-out Olympiakos. Làn sóng chỉ trích David Moyes bùng nổ dữ dội. Sự sống của ông trên ghế huấn luyện như mành chỉ treo chuông.

    Nhưng khi trận đấu lượt về trên sân Old Traford khép lại, Moyes là người cười tươi nhất. Manchester United tối hôm ấy đã đá một trận thuộc dạng hay nhất trong mùa giải. Tất cả các quyết định về nhân sự của Moyes đều chuẩn xác. Mọi đường bóng đều có sức sát thương rất cao. Tinh thần trên sân và trên khán đài thật sự làm đội khách hoảng sợ. Và Robin Van Persie là người biến tất cả trở nên hoàn hảo bằng một cú hattrick tuyệt vời, giật lại chiếc vé vào vòng sau cho United.

    Đó thực sự là một buổi tối không ngủ trong triều đại ngắn ngủi của “Người Được Chọn”. Mùa giải 2015-2016, Quỷ Đỏ lại lâm vào tình trạng tương tự. Cũng là một mùa giải vô cùng đáng chán của đội bóng. Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên trưởng kéo dài âm ỉ trong suốt mùa giải. Trong nỗ lực cứu vớt một mùa giải trắng tay tại Europa League thì họ thua luôn đối thủ truyền kiếp Liverpool 0-2 lượt đi tại Anfield. Trở về Old Trafford, ai cũng hiểu họ không được thủng lưới và cần ít nhất 3 bàn để đi tiếp, hoặc tối thiểu là 2 bàn để kéo đối thủ vào loạt luân lưu.

    Tiếng nói Man Utd: Không còn Persie nào nữa đâu Quỷ ơi!
    Chẳng ai trên hàng công của M.U đóng vai “Persie” trong trận đấu tối qua. Ảnh: Internet.

    Ai cũng mong kịch bản năm nào tái hiện, nhưng Nhà hát giờ đây chả còn sát thủ số 20 nào để họ trông đợi nữa. Đêm qua trên hàng công của họ chỉ là những cái tên trẻ như Martial, Rashford, Lingard, và cũng chưa có ai đạt tới đẳng cấp của Van Persie cả. Dù rất cố gắng nhưng Man Utd chỉ gỡ lại được 1 bàn do công của Anthony Martial. Những quyết định của Van Gaal trận đấu này cũng không phát huy hiệu quả như ý, có những trường hợp phản tác dụng như vị trí của Varela. Tinh thần của đội bóng cũng không thật sự dữ dội. Manchester United bị loại theo cách không thể bào chữa.

    Khi đội bóng lại gây thất vọng, những con người vinh quang cũ như trở về trong tâm trí các fan như để xua đi thực tại đáng buồn. Và giờ đây người hâm mộ chúng tôi thật sự đang rất nhớ anh, Super 20 Robin ạ.

    (Bạn đọc: Nghĩa Lương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...