MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Tiền vệ càng chơi hay, Luis Enrique càng đau đầu

    18:03 Thứ ba 20/12/2016 | 1

    BongDa.com.vn Trong tay Luis Enrique hiện giờ là ít nhất 7 gương mặt xuất sắc cho những vị trí ở khu vực trung tuyến.

    midfield-mash-up-1482170000977

     7 cái tên khả dĩ của Lucho ở vị trí tiền vệ. Ảnh: Sport

    Barcelona cũng như La Liga và hàng loạt các giải đấu hàng đầu Châu Âu khác đang tạm nghỉ để bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Sau nửa chặng đường đã qua của mùa giải mới, Gã khổng lồ xứ Catalan chỉ cập bến thứ 2 ở giải quốc nội, sau ‘đại kình địch’ Real Madrid. Cơ hội để thầy trò Luis Enrique bảo vệ thành công ngôi vương vẫn hiện hữu, tuy nhiên họ đã hoàn toàn đánh mất quyền tự quyết với khoảng cách 3 điểm hiện tại và Real còn 1 trận chưa đá.

    Lucho có lẽ không thể mang tâm trạng thoải mái hoàn toàn bước vào kỳ nghỉ lễ bởi ông vẫn còn khá nhiều vấn đề và khó khăn chưa thể giải quyết. Đặc biệt, ‘cơn đau đầu’ của vị chiến lược gia 45 tuổi đang nằm ở khu vực trung tuyến khi mà ông có trong tay quá nhiều những cái tên chất lượng so với hầu hết các ‘ông lớn’ khác ở lục địa già. Cạnh tranh trong nội bộ là điều cần thiết, tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng là sự hỗ trợ với các vị huấn luyện viên. Sau sự ra đi của Xavi, Barca liên tiếp đưa về những ngôi sao ở vị trí tiền vệ như Arda Turan, Andres Gomes hay Denis Suarez. Cộng thêm những gương mặt quen thuộc Andres Iniesta, Sergio Busquets, Rafinha và Ivan Rakitic, số tiền vệ trong đội hình Blaugrana đã lên đến con số 7.

    Không ai hiểu rõ hơn khả năng và sự xuất sắc của mỗi cầu thủ trong số những cái tên kể trên như Luis Enrique. Tận dụng và kết hợp những tài năng đó đã và đang là chìa khóa trong cách vận hành bộ máy của nhà đương kim vô địch La Liga, thậm chí còn quan trọng hơn cả sự kết hợp giữa ‘tam sát’ MSN chơi cao nhất. Đó là điều được phơi bày trong nhiều trận đấu đã qua, đặc biệt khi Andres Iniesta nghỉ thi đấu do chấn thương và Sergio Busquets rơi vào cơn khủng hoảng phong độ. Hàng tiền vệ chơi rời rạc thiếu gắn kết mới chính là nguyên nhân khiến Barcelona sa sút trong một vài trận đấu nhất định. Đó cũng có lẽ là lúc mà Lucho nhận ra, không phải cứ sở hữu nhiều sự thay thế là có thể duy trì sự ổn định ở khu vực giữa sân.

    Screen-Shot-2016-06-21-at-13.31.26-e1466512339768

     Rakitic và Busquets là 2 cái tên ra sân nhiều nhất từ đầu mùa. Ảnh: Sport

    Việc thiếu những cái tên có thể gồng gánh khu vực trung tuyến trong cơn khủng hoảng có thể khiến Luis Enrique phải đau đầu, thế nhưng vị thuyền trưởng sinh năm 1970 cũng ‘khốn đốn’ không kém khi phải đưa ra quyết định loại ai, chọn ai ở thời điểm cả 7 cái tên ông sở hữu đều chơi ổn định. Ngoại trừ Sergio Busquets, người không thể thay thế và Andres Iniesta, thủ quân nay đã không còn sung sức ở tuổi 33, cuộc chiến cho một suất đá chính vẫn đang diễn ra ‘gay cấn’ giữa 5 ngôi sao còn lại.

    Thống kê cho thấy trong 2250 phút mà Barca đã chơi sau ½ mùa giải, Busquets là người thi đấu nhiều nhất với 1719 phút, về sau anh là Ivan Rakitic với con số 1316. Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Arda Turan, Andre Gomes, Denis Suarez, Iniesta và Rafinha với sự chênh lệch không quá đáng kể.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 20:20 20/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...