MỚI NHẤT :
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Tiền đạo 19 tuổi đánh bại 6 cầu thủ SLNA

    19:46 Thứ ba 19/07/2022 | 1

    Quế Ngọc Hải và các đồng đội đổ gục xuống sân sau pha xử lý của tiền đạo Nguyễn Phi Hoàng, người hùng trong chiến thắng 3-1 CLB Đà Nẵng trước SLNA.

    Một mình Phi Hoàng đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng vỡ mộng trong việc xây chắc ngôi đầu bảng. Tiền đạo sinh năm 2003 ghi hai bàn thắng đẳng cấp ở các phút 54 và 71 trên sân Hòa Xuân ở vòng 8 V-League 2022 diễn ra vào chiều 19/7 ở Đà Nẵng.

    Đầu tiên là pha nhá bóng loại trung vệ Quế Ngọc Hải để mở ra góc sút rộng trước khung thành thủ môn Lê Văn Hùng. Cú sút chân phải đơn giản của Phi Hoàng mở tỷ số. Đằng sau pha bóng đó là khả năng xử lý loại 6 cầu thủ phòng ngự của SLNA.

     - Bóng Đá

    Phi Hoàng (số 21) tỏa sáng với cú đúp trước đội đầu bảng SLNA ở vòng 8. Ảnh: FB CLB Đà Nẵng.

    Ở bàn thắng thứ 2, Phi Hoàng đưa bóng sang chân trái và sút chéo góc ở rìa trong vòng cấm địa. Trong pha bóng này, các cầu thủ sinh sau năm 2000 phối hợp rất đẹp và ăn ý trước hàng thủ lóng ngóng của SLNA. Trung vệ Hoàng Văn Khánh mắc sai lầm lớn nhất ở bàn thua này.

    Tuy nhiên hàng công của đội khách còn chân sút đang có phong độ cao là Oseni. Cú tạt bóng của Hồ Văn Cường để giúp chân sút sinh năm 1991 tung cú vô-lê gỡ hòa 1-1 ở phút 77.

    Đây là bàn thắng của thứ 3 sau 5 trận của cựu tuyển thủ U17 Nigeria. Đó gần như là nỗ lực duy nhất của đội khách mang lại hiệu quả.

    Ở hàng thủ, Quế Ngọc Hải và hệ thống phòng ngự không còn cách nào khác là phải dâng lên cao. Họ suýt trả giá khi Phi Hoàng có cơ hội lập hat-trick cho mình ở tuổi 19. Người bạn Phạm Đình Duy cũng bỏ lỡ một cơ hội đối mặt thủ môn Văn Hùng ở phút 84.

    Sau khi ghi hai bàn thắng nhờ nỗ lực của Đình Duy, Phi Hoàng đã đáp lại bằng đường căng ngang cho tiền đạo sinh năm 2002 đệm vào lưới trống. Tỷ số được ấn định thành 3-1 trong thời gian bù giờ. SLNA chấp nhận một thất bại khó nuốt.

    SLNA gần như đánh mất ngôi đầu bảng khi ở trận đấu cùng giờ, Hải Phòng đang dẫn trước CLB Bình Định 2-0 sau 45 phút hiệp 1. Đội bóng của HLV Huy Hoàng giữ nguyên số điểm 13 sau 7 vòng đấu.

    CLB Đà Nẵng tạm leo lên thứ 7 với 10 điểm sau 8 trận. HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục đặt niềm tin vào lứa cầu thủ sinh sau năm 2000 và sẽ thay cả ba ngoại binh sau ngày 21/7 để họ kịp thi đấu ở vòng 9.

    Mai Anh - Zing.vn | 19:16 19/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...