MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • 'Thương binh' của U23 Thái Lan: 'Không có gì phải sợ U23 Việt Nam'

    09:50 Thứ sáu 15/12/2017 | 1

    Hậu vệ Supachok Sarachat truyền lửa tới các đồng đội trước trận tranh huy chương đồng giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan (16h00 15/12).

    Hậu vệ Supachok Sarachat bị chấn thương ở phút 61 trận gặp U23 Nhật Bản, phải rời sân và không thể sát cánh cùng các đồng đội ở trận đấu quan trọng gặp U23 Triều Tiên. 

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Supachok Sarachat phải làm khán giả bất đắc dĩ do chấn thương. 

    Thiếu 2 trụ cột Supachok Sarachat và thủ môn Rattanai Songsangchan vì chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến Thái Lan thua trận 0-1 trước U23 Triều Tiên. 

    Nhằm động viên các đồng đội trước trận đấu, Supachok phát biểu trên truyền thông khẳng định U23 Thái Lan chắc chắn sẽ giành chiến thắng để lấy lại sự tin tưởng từ người hâm mộ. 

    "U23 Việt Nam là một đội bóng tốt, nhưng đội của chúng ta đã gặp và chiến thắng họ trong suốt hơn 10 năm qua tại SEA Games. Không có gì phải sợ, chiến thắng và lấy đó làm tinh thần trước khi tới Trung Quốc", hậu vệ Supachok nói với các đồng đội trước trận đấu lúc 16h00 hôm nay (15/12). 

    Thật vậy, U23 Thái Lan cũng triệu tập đội hình mạnh nhất ở giải Giao hữu quốc tế này, nhằm chạy đà cho Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 01/2018 tại Trung Quốc. 

     - Bóng Đá

     Kết quả của các cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan từ 2003 đến nay.

    Đội trưởng U23 Thái Lan, Chenrop Samphaodi cũng lên tiếng và hứa chuộc lỗi với người hâm mộ bằng chiến thắng trước U23 Việt Nam

    "Cảm giác thật tồi tệ khi chúng tôi đánh mất tấm vé vào chung kết. Tôi xin lỗi. Nếu có một lần nữa gặp lại U23 Triều Tiên chắc chắn chúng tôi sẽ giành chiến thắng", đội trưởng U23 Thái Lan khẳng định. 

    Tuy nhiên tại giải M-150, anh và các đồng đội muốn đánh bại Việt Nam để có sự tự tin trước khi lên đường sang Trung Quốc, cũng là lời xin lỗi với khán giả Thái Lan. 

    "Chúng tôi còn một trận đấu cuối cùng nữa gặp U23 Việt Nam. Tôi hy vọng toàn đội sẽ chiến đấu để có kết quả tốt. Xin cảm ơn những người đến sân và xem trên truyền hình đã luôn động viên chúng tôi", Chenrop nói trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). 

    Cuộc so tài U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan diễn ra lúc 16h00 hôm nay (15/12), trên SVĐ I-mobile Buriram.

     - Bóng Đá

     Chenrop vào sân ở hiệp 2, nhưng không thể giúp U23 Thái Lan giành kết quả có lợi trước U23 Triều Tiên hôm 13/12.

    Tùng Lê | 07:11 15/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...