MỚI NHẤT :
  • Silva khiến CĐV nóng bỏng rơi nước mắt
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern vs Real Madrid: 3 bàn; Nảy lửa ở Allianz Arena
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • Thua thiệt đẳng cấp, U18 Việt Nam thảm bại trước U18 Australia

    21:31 Thứ sáu 09/08/2019

    BongDa.com.vn Dù rất nỗ lực, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không tránh khỏi thất bại trước U18 Australia.

    Nếu như U18 Việt Nam khởi đầu vất vả tại lượt trận đầu tiên khi chỉ đánh bại U18 Malaysia tỉ số 1-0, thì U18 Australia lại thể hiện trình độ vượt trội sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước U18 Campuchia. Vì vậy, trận đấu này được đánh giá khó khăn đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

    U18 Việt Nam - Bóng Đá

     U18 Australia thể hiện sức mạnh vượt trội trước U18 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Đúng như dự đoán, ngay từ phút đầu tiên, U18 Australia đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0 khi Marco Tilio thoát xuống và đánh bại thủ môn Y Eli Nie. Bàn thua này có lỗi lớn của hàng phòng ngự U18 Việt Nam khi đã chơi thiếu tập trung. 

    Nhận bàn thua từ rất sớm, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn không còn cách nào khác là phải đẩy cao đội hình để tấn công. Thế nên, hàng thủ càng để lộ ra nhiều khoảng trống hơn.

    Trong một hình huống dâng cao, hàng thủ U18 Việt Nam bẫy việt vị không thành công và để Brook băng xuống dễ dàng nhân đôi cách biệt cho U18 Australia.

    Chơi chậm và chủ động nhường thế trận cho U18 Việt Nam, nhưng những tình huống lên bóng của U18 Australia lại tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Ngược lại, học trò HLV Hoàng Anh Tuấn bế tắc trước dàn cầu thủ cao to đến từ đối phương.

    Phút 34, U18 Việt Nam tiếp tục nhận thêm bàn thua nữa khi cú sút xa của cầu thủ U18 Australia khiến Y Eli Nie bắt không dính bóng, bóng bật ra và Marco Tilio dễ dàng băng vào dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0.

    Những nỗ lực của U18 Việt Nam phải đến phút cuối cùng hiệp 1 mới được đền đáp khi tiền đạo Nguyên Hoàng đánh đầu tung lưới Noah Paul rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Kim Nhật.

    Sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra những sự điều chỉnh về nhân sự khi tung Xuân Tạo, Văn Hữu vào sân để tìm kiếm bàn gỡ.

    Dù chơi tốt hơn so với hiệp 1, nhưng U18 Việt Nam cũng không thể một lần nữa đưa bóng vào lưới U18 Australia. Ngược lại vào những phút bù giờ, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhận thêm bàn thua nữa do công  Marco Tilio.

    U18 Việt Nam - Bóng Đá

     Bàn thắng của Nguyên Hoàng chỉ mang ý nghĩa danh dự cho U18 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Thất bại với tỉ số 4-1 trước U18 Australia, U18 Việt Nam cần phải nỗ lực hơn ở những lượt trận còn lại mới hy vọng giành vé vào bán kết.

    Ghi bàn: Marco Tilio (1', 34', 90'), Brook (13'), Nguyên Hoàng (45').

    Đội hình xuất phát:

    U18 Việt Nam: Y Eli Nie, Hoàng Phúc, Khắc Lương, Văn Huy, Tuấn Tài, Minh Trọng, Công Đến, Xuân Bình, Tiến Sinh, Nguyên Hoàng, Kim Nhật

    U18 Australia: Noah Paul, Thomas Kevin, Alec Campbell, Kristian, Thomas Lachlan, Louis Joseph, Jarrod, Fabian Andres, Harry Pola, Dylan Enrique, Gianluca Angelo

    Viết Định | 21:10 09/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...