MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Thua Pháp ở bán kết, ĐT Đức kiếm được bao nhiêu tiền thưởng?

    18:57 Thứ sáu 08/07/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Mặc dù để thua 0-2 trước chủ nhà Pháp và phải dừng chân ở vòng bán kết EURO 2016, song đội tuyển Đức vẫn nhận được số tiền thưởng 18,5 triệu euro từ LĐBĐ châu Âu (UEFA).

    ZZDuctienthuong

     ĐT Đức nhận được 18,5 triệu euro tiền thưởng tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Tại EURO 2016, UEFA đã chi số tiền 301 triệu euro để thưởng cho 24 đội bóng tham dự giải. Theo quy định, mỗi đội tuyển góp mặt ở vòng bảng hiển nhiên sẽ nhận được 8 triệu euro. Mỗi trận thắng ở vòng bảng lãnh thêm 1 triệu euro, còn hòa nhận 500.000 euro.

    Mức tiền thưởng cho mỗi đội tuyển lọt vào vòng 1/8 là 1,5 triệu euro. Số tiền thưởng cho các vòng tứ kết và bán kết lần lượt là 2,5 triệu euro và 4 triệu euro. Đội thắng trong trận chung kết “bỏ túi” 8 triệu euro, còn đội thua lãnh 5 triệu euro.

    Ở vòng đấu bảng, ĐT Đức đã giành được 2 trận thắng và 1 trận hòa. Thành tích này giúp thầy trò HLV Joachim Low kiếm thêm số tiền thưởng 2,5 triệu euro từ UEFA.

    Với việc lọt vào vòng 1/8, họ nhận thêm 1,5 triệu EURO. Ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất, “cỗ xe tăng” đã “bắn hạ” Slovakia với kết biệt 3 bàn không gỡ để tiến vào tứ kết. Chiến tích này giúp họ nhận thêm 2,5 triệu euro.

    Đến vòng tứ kết, Đức đã bị Italia cầm hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu. Tuy nhiên, “Mannschaft” vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và “tinh thần thép” khi hạ đối thủ với kết quả 6-5 trên loạt sút luân lưu.

    Thành tích lọt vào bán kết EURO 2016 giúp Đức nhận thêm 4 triệu euro tiền thưởng từ LĐBĐ châu Âu. Đáng tiếc là ở trận bán kết diễn ra rạng sáng nay, họ lại thất thủ 0-2 trước chủ nhà Pháp.

    Như vậy, tổng số tiền thưởng mà ĐT Đức nhận được tại EURO 2016 là 18,5 triệu euro.

    Hữu Tuấn | 17:05 08/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...