Tiếp đón Arsenal tại King Power và sớm vươn lên dẫn trước nhưng chung cuộc, Leicester City phải nhận thất bại 1-3.
Qua trang chủ CLB, HLV Brendan Rodgers bày tỏ về trận thua đáng quên: "1 kết quả thất vọng. Tôi không nghĩ màn trình diễn của chúng tôi thật sự tốt. Tôi nghĩ Leicester chơi hơi thụ động, đặc biệt trong hiệp 1. Chúng tôi vào trận với sơ đồ 4-4-2 nhưng không có đủ những pha di chuyển. Sang hiệp 2 chúng tôi chơi hay hơn một chút.
Leicester khởi đầu tốt với 1 bàn thắng thật sự hay, nhưng tôi vẫn không nghĩ đội bóng đã kiểm soát bóng nhiều như mong muốn."
"Có những khoảnh khắc chúng tôi vượt qua được áp lực, có các cơ hội nhưng về tổng thể trận đấu, đội bóng hơi thiếu năng lượng. Hiệp 2 hay hơn nhưng lại chịu thất vọng bởi bàn thua thứ 3. Arsenal sau đó lùi lại, họ dẫn 3-1 và kiểm soát thế trận từ cự ly thấp hơn."
Chân sút chủ lực của The Foxes là Jamie Vardy chơi cả trận nhưng bị phong tỏa và không thể điền tên lên bảng điện tử lần nào. Qua Instagram, Vardy nói đúng 2 câu: "Hôm nay không phải ngày của chúng tôi. Đây là lúc vực dậy và tiến bước vào thứ 4."
Đối thủ tiếp theo chờ đợi Vardy cùng các đồng đội là Burnley.
Jamie Vardy và hành trình vươn lên tuyển Anh: