HLV Jurgen Klopp không có lực lượng tốt nhất ở chung kết Carabao Cup. Tuy nhiên, lối chơi của Liverpool vẫn nhỉnh hơn Chelsea.
Bằng chứng là đội bóng vùng Merseyside cầm bóng 53% và tạo ra khá nhiều cơ hội. Trận này, thủ thành Djordje Petrovic chơi tốt và nhiều lần khiến các chân sút Liverpool nản lòng.
Dù vậy, Liverpool vẫn có được điều mình cần. Từ một quả phạt góc ở phút 118, Van Dijk bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho Petrovic cơ hội cản phá. Bàn thắng duy nhất giúp Liverpool lên ngôi vô địch.
Sau trận, cựu danh thủ Gael Clichy nhận định: "Quan trọng nhất, bạn có nhiều kiểu thủ lĩnh khác nhau trong một tập thể. Khi tôi nhìn vào đội Chelsea này, tự hỏi người dẫn đầu ở đâu, chẳng hạn như Thierry Henry?
Người chỉ huy chiến thuật ở đâu, một người như Gareth Barry? Hiệu suất về mặt sức chịu đựng, như James Milner ở đâu? Vincent Kompany ở đâu, cá tính ở đâu?
Tôi không thấy bất kỳ nhà lãnh đạo nào trong đội hình này. Điều đó không có nghĩa là các cầu thủ không đủ giỏi. Họ có những cầu thủ giỏi nhưng họ không có những thủ lĩnh giúp đội bóng giành chiến thắng trong các trận đấu.”