MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thiếu Bruno, Bồ Đào Nha hiện nguyên hình

    12:50 Thứ bảy 03/12/2022

    BongDa.com.vn Thiếu đi ngôi sao của Manchester United, Bồ Đào Nha cho thấy bộ mặt bế tắc hoàn toàn trước hàng phòng ngự kỷ luật bên phía ĐT Hàn Quốc.

     

    HLV Fernando Santos cất hàng loạt trụ cột trên ghế dự bị khi Bồ Đào Nha đã chắc suất đi tiếp. Ý đồ của “Brazil châu Âu” rất rõ ràng, họ muốn để những ngôi sao nghỉ ngơi, đồng thời trao cho Cristiano Ronaldo cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn. Tuy nhiên, màn trình diễn của CR7 ở trận đấu vừa qua lại khiến người hâm mộ thất vọng.

    Suốt 65 phút góp mặt trên sân, đội trưởng Bồ Đào Nha dứt điểm được 2 lần và đều không thành công. Thậm chí, anh còn có pha né bóng vô tình tạo điều kiện cho Hàn Quốc gỡ hòa 1-1. Khi bị thay ra, CR7 tỏ rõ vẻ mặt thất vọng. Đến lúc này, anh hiểu rằng khi không có Bruno Fernandes trên sân, mình và các đồng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

    Thiếu Bruno, Bồ Đào Nha hiện nguyên hình - Bóng Đá

     Ronaldo thực sự đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. 

    Bàn thắng duy nhất Bồ Đào Nha ghi vào lưới Hàn Quốc xuất phát từ pha lên bóng bên cánh phải. Diogo Dalot nhờ sự xuất sắc của mình đã đặt Ricardo Horta vào tư thế không thể thuận lợi hơn. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì Bồ Đào Nha làm được. Bởi lẽ, từ Vitinha cho đến Joao Mario, không một ai đủ sức để thay thế Bruno Fernandes.

    Các thống kê từ WhoScored cho thấy, Bồ Đào Nha có cùng 13 cú sút và có 6 tình huống dứt điểm trúng đích như Hàn Quốc. Tuy nhiên, độ sát thương và hiệu quả trong những cú dứt điểm ấy gần như bằng không. Thiếu Bruno Fernandes, Seleccao cũng thiếu đi các tình huống chuyền bóng mang tính đột biến cao, như các trận gặp Ghana và Uruguay.

    Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United luôn xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân nhờ nguồn năng lượng dồi dào. Mặt khác, anh là bậc thầy mỗi khi đội bóng của mình chơi phòng ngự phản công và chuyển đổi trạng thái. Bởi lẽ, chỉ cần một cú vung chân, Bruno Fernandes sẽ mở ra cơ hội cho các đồng đội phía trên lập công bất kỳ lúc nào.

    Đó là lý do Bruno Fernandes có 2 pha kiến tạo trong trận gặp Ghana, sau đó anh tự mình ghi 2 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đi tiếp sớm trước 1 lượt trận. Thế nhưng, tầm ảnh hưởng của cầu thủ sinh năm 1994 quá lớn cũng khiến HLV Fernando Santos đau đầu. Giờ đây, lối chơi của Bồ Đào Nha xoay quanh Bruno Fernandes chứ không còn là Cristiano Ronaldo như trước.

    Thiếu Bruno, Bồ Đào Nha hiện nguyên hình - Bóng Đá

     Giờ đây, Bruno Fernandes mới là ngôi sao sáng nhất của Bồ Đào Nha. 

    Điều đó đồng nghĩa với việc, khi Bruno Fernandes bị phong tỏa, Bồ Đào Nha hoàn toàn bế tắc và “hiện nguyên hình”. Cristiano Ronaldo đã già và không thể gồng gánh Seleccao như giai đoạn 2014 - 2016. Bước đến World Cup 2022, anh chỉ đóng vai trò cầu nối, di chuyển rộng để tạo điều kiện cho các vệ tinh xung quanh thể hiện.

    Sau tất cả, Bồ Đào Nha đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp và thậm chí còn né được Brazil ở vòng 16 đội. Thế nhưng, Thụy Sĩ cũng không phải là đối thủ dễ chịu sau những gì đội tuyển này phô diễn tại vòng bảng. Hơn lúc nào hết, Bồ Đào Nha cần một Bruno Fernandes lành lặn, ổn định để đưa tập thể nhận được nhiều kỳ vọng này tiến xa tại World Cup 2022.

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 12:20 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...