(BongDa.com.vn) – Ở tuổi 40, hầu hết tất cả đều đã gác lại sự nghiệp viên mãn của mình để tìm những niềm vui mới trong cuộc sống. Rất lâu nữa hoặc không bao giờ có một thế hệ nào lại sản sinh ra nhiều huyền thoại đến như vậy.
TTrước tiên phải nhắc một chút về Ronaldo, người được ví như “Người ngoài hành tinh” bởi khả năng đi bóng và ghi bàn siêu dị. Có thể sau này số bàn thắng của Messi hay Cristiano Ronaldo cao hơn nhiều nhưng chẳng người hâm mộ nào thậm chí là cả Messi hay Ronaldo nghĩ rằng họ xuất sắc như “Rô béo” của Brazil.
Ngoài hai cầu thủ trên, chúng ta còn có thể nêu ra các loạt chân sút cừ khôi khác mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm thuồng muốn sở hữu họ trên hàng công. Đó là “Chúa nhẫn” Raul Gonzalez người đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất cho Los Blancos và từng giành được tới ba danh hiệu Champions League cùng Real.
Đó là Ruud Van Nistelrooy, ông vua vùng cấm địa, cầu thủ từng nhiều lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Premier League và vẫn đủ sức đoạt Vua phá lưới La Liga dù đã bước sang bên kia đỉnh cao sự nghiệp. Hay một số cái tên đình đám khác Fernando Morientes, Alvaro Recoba và Nwanko Kanu.
Không chỉ trên hàng tiền đạo, ở tuyến giữa cũng xuất hiện nhiều tài năng xuất sắc. Có thể kể ra đó là Clarence Seedoff, người được tôn vinh là “Mr Champions League” bởi anh đi đến đâu là giúp đội bóng chủ quản đoạt Cúp Champions League đến đó. Ajax Amsterdam, Real Madrid và AC Milan là những đội bóng hưởng lợi từ điều này.
Đó là những Michael Laudrup, Mauro Camoranesi, Zenden,… từng khiến tất cả điên đảo với nhưng pha đi bóng mê hồn. Hãy chàng lãng tử Guti khiến bao người tiếc nuối và xót xa khi tài năng luôn gặp vận hạn không thể phát tiết.
Tất nhiên chẳng ai quên cây đại thụ của thế hệ 1976, Francesco Totti, đến giờ này anh vẫn khao khát vẫn luôn cháy bỏng ước muốn được ra sân cùng AS Roma mỗi tuần để giúp sức cho đội bóng. Anh chẳng có nhiều danh hiệu nhưng đã đi sâu vào trái tim người hâm mộ bởi tình yêu nguyên vẹn với AS Roma của mình.
Một chàng trai thi đấu ở tuyến sau nhưng cũng được phong danh nghệ sĩ sinh năm 1976 là Alessandro Nesta. Hậu vệ người Ý đã nâng tầm nghệ thuật phòng ngự lên một đỉnh cao với những cú xoạc, quét bóng điệu nghệ khiến tiền đạo cũng phải khâm phục. Ở tuổi 37, Nesta từng khiến Messi phải đấm đất thùm thụp vì xoạc mất cơ hội ngon ăn.
Họ đã đều lui vào dĩ vãng, nhưng tên tuổi của họ vẫn còn mãi và từng mảnh ghép này đã tô điểm cho thế hệ 1976 vàng son chẳng ai quên được. Đến bao giờ mới xuất hiện lần thứ hai thế hệ này, điều đó có lẽ quá xa xăm.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam