MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • Thay vì Lindelof, "kẻ lưu lạc" đã trở lại Old Trafford nếu Mourinho không "lật kèo"

    19:58 Thứ ba 22/09/2020

    BongDa.com.vn Một thông tin khá thú vị xoay quanh công cuộc chuyển nhượng của Manchester United vào năm 2017 vừa được tiết lộ.

     

    Mourinho "khát tiền đạo" tại Tottenham Hotspur 

    Thực tế, không phải đến bây giờ, mà từ lâu hàng thủ của Manchester United đã rơi vào tình trạng đáng báo động. Trở lại năm 2017, PCT Ed Woodward vì muốn giải quyết bài toán này, ông đã hoạt động tích cực trên TTCN để mang về Old Trafford một trung vệ đẳng cấp. Cuối cùng, người được Quỷ đỏ "chọn mặt gửi vàng" là Victor Lindelof.

    Song, theo tiết lộ mới đây từ The Athletic, không phải tài năng người Thụy Điển, mà chính Michael Keane - cầu thủ xuất thân từ Học viện của Man United mới là ứng cử viên hàng đầu ở thời điểm đó. Thậm chí, anh cũng đã thỏa thuận xong các điều khoản cá nhân với Quỷ đỏ.

    Mourinho blocked Michael Keane transfer - Bóng Đá

     Michael Keane giờ đã gắn bó dài hạn với Everton. 

    Keane gia nhập Học viện của Man United vào năm 2004 từ South Manchester Juniors, nhưng cuối cùng anh chỉ có vỏn vẹn một lần ra sân cho đội một. Thay vào đó, tài năng người Anh lần lượt bị đem cho mượn ở Leicester, Derby, Blackburn và Burnley, trước khi chính thức gia nhập đội bóng này vào năm 2015.

    Chỉ sau hai năm chơi bóng ở Turf Moor, United đã rất muốn đưa Keane trở lại Old Trafford. Và sau cuộc gọi đến từ HLV Jose Mourinho, hai bên đã thỏa thuận xong toàn bộ điều khoản cá nhân. Song, vào phút chót, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại bất ngờ nhắm đến Lindelof, và cuối cùng Keane đã không thể trở lại "mái nhà xưa" Old Trafford.

    Thay vào đó, Keane gia nhập Everton trong mùa Hè 2017 và trở thành một nhân tố quan trọng tại Goodison Park cho đến thời điểm này. 

    Huỳnh Phong | 19:28 22/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...