MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Thay vì bỏ ra 188 triệu euro cho Pogba, Juventus nên mua 3 cái tên này

    17:21 Thứ hai 10/02/2020

    BongDa.com.vn Những gương mặt sau đây sẽ giúp Bianconeri tiết kiệm được số tiền lớn trên thị trường chuyển nhượng.

    Juventus chưa bao giờ từ bỏ tham vọng tái hợp với Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp được xem là mảnh ghép còn thiếu để giúp Bianconeri hoàn thiện đội hình và hiện thực hóa giấc mơ thống trị châu Âu. Bản hợp đồng của ngôi sao 27 tuổi với Manchester United chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2021 và Mino Raiola, người đại diện của Paul Pogba, cũng không che giấu ý định đưa Nhà vô địch World Cup 2018 trở lại Turin.

    Thay vì bỏ ra 188 triệu euro cho Pogba, Juventus nên mua 3 cái tên này - Bóng Đá

     Juventus rất muốn đưa Pogba trở về Allianz Stadium.

    Tuy nhiên, Juventus vẫn đang gặp trở ngại lớn. Theo truyền thông tại xứ sở sương mù, Manchester United chỉ chấp nhận để Pogba ra đi nếu nhận được 188 triệu euro. Con số này là quá lớn, nằm ngoài khả năng chi trả của Bianconeri. Vậy nên, rất có thể họ sẽ chuyển hướng sang những cái tên khác. Dưới đây là những gương mặt mà Giám đốc thể thao Fabio Paratici nên điền vào danh sách mua sắm thay vì tiền vệ người Pháp.

    1. Sandro Tonali

    Chàng trai 20 tuổi đã trưởng thành vượt bậc trong mùa giải này và trở thành điểm sáng hiếm hoi tại Brescia. Tính đến thời điểm hiện tại, Sandro Tonali đã ghi được 1 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo cho La Leonessa. Ngoài ra, anh còn mang đến vô số cơ hội cho Mario Balotelli, Alfredo Donnarumma… Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đã đặt biệt danh cho Sandro Tonali là “Pirlo mới”.

    Thay vì bỏ ra 188 triệu euro cho Pogba, Juventus nên mua 3 cái tên này - Bóng Đá

     Sandro Tonali trong màu áo Brescia.

    Chủ tịch Massimo Cellino muốn nhận được ít nhất 55 triệu euro từ thương vụ chuyển nhượng tiền vệ người Italia và con số này hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của Juventus. Hơn nữa, nếu Brescia xuống hạng, chắc chắn giá trị của chàng trai 20 tuổi sẽ còn thấp hơn rất nhiều.

    2. Sergej Milinkovic-Savic

    Trong chuỗi trận thăng hoa của Lazio, các Tifosi đã nhắc nhiều đến Ciro Immobile, Luis Alberto, Joaquin Correa mà dường như đã bỏ quên Sergej Milinkovic-Savic. Tiền vệ người Serbia đã ra sân 22 trận ở Serie A mùa này, đóng góp 3 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Kể từ khi gia nhập Lazio vào mùa hè năm 2015, anh đã góp công vào 61 bàn thắng.

    Thay vì bỏ ra 188 triệu euro cho Pogba, Juventus nên mua 3 cái tên này - Bóng Đá

     Sergej Milinkovic-Savic đang thăng hoa cùng Lazio.

    Juventus đã hiểu quá rõ về Sergej Milinkovic-Savic và chàng trai 25 tuổi cũng đã quá quen với môi trường Serie A. Điều quan trọng vào lúc này là Bianconeri có chấp nhận bỏ ra 90 triệu euro để thuyết phục Chủ tịch Claudio Lotito hay không.

    3. Ivan Rakitic

    Khác với 2 trường hợp trên, Ivan Rakitic không còn trẻ. Mặc dù vậy, tiền vệ 32 tuổi lại sở hữu đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn, đặc biệt là trong việc chinh phục các danh hiệu. Mùa giải 2018 – 2019, anh đã ra sân tổng cộng 54 trận, ghi được 5 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo. Sang đến mùa giải này, mặc dù chỉ có 1155 phút xuất hiện trên sân nhưng cựu đội trưởng Sevilla cũng đã có 3 đường chuyền cho các đồng đội ghi bàn.

    Thay vì bỏ ra 188 triệu euro cho Pogba, Juventus nên mua 3 cái tên này - Bóng Đá

     Ivan Rakitic sẵn sàng rời Barcelona.

    Ivan Rakitic không còn nằm trong kế hoạch của Barcelona. Hợp đồng của tiền vệ người Croatia với Blaugrana sẽ đáo hạn vào tháng 6/2021 và họ sẵn sàng để anh rời Camp Nou trong mùa hè sắp tới. Barcelona cũng đã từng nhiều lần muốn đẩy Rakitic đến Turin để thuyết phục Juventus nhượng lại Federico Bernardeschi. Vậy nên, đây cũng là 1 lời đề nghị hấp dẫn mà Fabio Paratici nên xem xét.

    (*) Những bàn thắng đẹp của Juventus vào lưới Hellas Verona:

    Faro | 16:51 10/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...