MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Thấy gì qua danh sách triệu tập của đội tuyển Italia trước thềm Nations League?

    19:58 Thứ ba 04/09/2018

    BongDa.com.vn Để chuẩn bị cho hai trận đấu tại UEFA Nations League, mới đây, huấn luyện viên Roberto Mancini đã triệu tập hơn ba mươi cái tên lên đội tuyển Italia. Nhìn vào danh sách của vị chiến lược gia này, chắc hẳn nhiều tifosi sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên.

    Azzurri của mùa giải 2017 – 2018?

    Đội tuyển Italia trong đợt tập trung lần này là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Bên cạnh những gương mặt mới lần đầu xuất hiện, thì cũng có rất nhiều cái tên đã gắn bó lâu năm với màu áo thiên thanh. Họ vẫn đang tỏa sáng và có một phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ những vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới. Đó là Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alessio Romagnoli, Gianluigi Donnarumma, Jorginho, Lorenzo Insigne,…

     - Bóng Đá

     Danh sách triệu tập của đội tuyển Italia trong đợt tập trung lần này.

    Tuy nhiên, bên cạnh những gương mặt đang thể hiện rất tốt trong mùa giải này, thì cũng có nhiều cái tên khác đang để lại dấu hỏi. Davide Zappacosta, Emerson Palmieri vẫn chưa được ra sân một phút nào tại Premier League. Mattia Perin đang phải ngồi dự bị ở Juventus, vì Wojciech Szczesny đang thi đấu quá hay. Tương tự là trường hợp của Daniele Rugani. Mattia Caldara vẫn chưa có trận đấu ra mắt trong màu áo AC Milan…

    Một câu hỏi đặt ra, liệu có phải huấn luyện viên Roberto Mancini đã dựa vào phong độ của họ trong mùa giải trước để quyết định triệu tập lên đội tuyển Italia? Nếu điều đó là sự thực thì có lẽ ông đang đánh cược vào phong độ của những cái tên này. Mùa giải 2017 – 2018 đã kết thúc được gần bốn tháng. Azzurri không được tham dự World Cup trên đất Nga. Vì vậy, cơ hội ra sân của những Daniele Rugani, Mattia Perin, Emerson Palmieri,… chỉ đến trong loạt trận giao hữu chuẩn bị trước mùa giải mới của các câu lạc bộ.

    Thật khó để đánh giá năng lực hiện tại nếu chỉ thông qua những trận đấu không có tính cạnh tranh cao như vậy. Việc triệu tập những cái tên này lên đội tuyển cho thấy một sự ưu ái nhất định của cựu thuyền trưởng Inter Milan. Và nó cũng thể hiện rằng Azzurri vẫn chưa tìm được những cái tên xứng đáng hơn họ.

    Niềm tin vào thế hệ tương lai

    Có rất nhiều cái tên xuất hiện trong danh sách của Roberto Mancini khiến các tifosi cảm thấy lạ lẫm. Nhiều người có lẽ cũng phải tìm kiếm trên internet để biết họ là ai. Đó là Alessio Cragno, người gác đền đang chiếm trọn niềm tin tại Cagliari; Manuel Lazzari, tiền vệ phòng ngự của SPAL; Nicolo Barella, tài năng trẻ cũng đang khoác áo Cagliari; Nicolo Zaniolo, tiền vệ to cao mới cập bến AS Roma mùa hè vừa qua,…

    Bên cạnh đó, nhiều gương mặt khác đã nổi lên trong những mùa giải gần đây cũng được triệu tập như Federico Chiesa, người đang làm nức lòng các tifosi tại Fiorentina; Mattia Caldara, tân binh của AC Milan; Pietro Pellegri, ngôi sao đang khoác áo AS Monaco; Roberto Gagliardini, cái tên gây ấn tượng tại Inter Milan; bộ đôi Gianluigi Donnarumma và Alessio Romagnoli đã quá quen thuộc…

     - Bóng Đá

     HLV Roberto Mancini trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

    Tất cả những cái tên này đều còn rất trẻ nhưng đã được gọi lên tập trung cùng các đàn anh. Điều này cho thấy huấn luyện viên Roberto Mancini và liên đoàn bóng đá Italia vẫn đang tiếp tục cố gắng trẻ hóa đội hình, để hướng đến một tương lai mới, sau thảm họa tại vòng loại World Cup 2018 với bộ máy cũ kĩ, cùng lối chơi lạc hậu. Azzurri bây giờ có thể không còn mạnh như cách đây hơn một thập kỉ, nhưng trong tương lai sẽ có một thế hệ kế cận đủ để tạo nên tiếng vang, tránh rơi vào tình trạng “tre đã già nhưng măng chưa mọc” như của các nền bóng đá Cộng hòa Séc, Hà Lan, Bồ Đào Nha.

    Phía trước đội tuyển Italia sẽ là hai trận đấu tại UEFA Nations League với Ba Lan và Bồ Đào Nha. Đội đầu bảng sẽ được tranh danh hiệu vô địch, còn đội cuối bảng sẽ phải xuống hạng. Nhưng có lẽ, huấn luyện viên Roberto Mancini không quan tâm đến điều đó. Ông chỉ xem đây là những trận đấu giao hữu để thử nghiệm đội hình, tạo cơ hội cho các cầu thủ mà ông tin tưởng, trong đó đa phần là các cầu thủ trẻ. Vẫn có những nghi ngờ về năng lực thực sự của các cầu thủ, và điều ấy sẽ được thể hiện rõ nhất qua màn trình diễn trên sân cỏ trong các trận đấu tới đây. Mong rằng các tifosi sẽ nhìn thấy được tương lai tươi sáng cho nền bóng đá đất nước ven bờ Địa Trung Hải này.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:25 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...