Quá tức giận vì màn trình diễn của các học trò trong trận đấu với Carlisle United, HLV Brendan Rodgers đã bỏ họp báo.
TKết quả này tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng của Liverpool lên con số 6 (tính thời gian thi đấu chính thức). Áp lực dồn lên vai HLV Brendan Rodgers ngày một lớn.
Quá thất vọng vì màn trình diễn của các học trò, chiến lược gia người Bắc Ailen còn “không đủ can đảm” đối diện với các phóng viên trong phòng họp báo.
Thay vào đó, ông đã chọn cách rút lui để trợ lý Gary McAllister làm thay công việc của mình sau trận đấu.
Khi được hỏi về Brendan Rodgers, Gary McAllister cho biết: “Giống như bất cứ ai, ông ấy vui mừng sau khi Liverpool lọt vào vòng đấu tiếp theo.”
Nói về việc Liverpool tung 47 cú dứt điểm, Gary McAllister cho biết: “Đó là tín hiệu tích cực chứ. Chúng tôi tung ra gần 50 cú dứt điểm cơ mà. Quan trọng nhất, chúng tôi vẫn lọt vào vòng đấu tiếp theo. Thực tế, chúng tôi đã yêu cầu các cầu thủ tích cực sút và họ đã làm như vậy. Chỉ có điều không đủ để thắng được thủ môn đối phương thôi.”
Vào thứ Bảy này, Liverpool sẽ gặp Aston Villa ở Premier League.