Không chỉ có những Marcus Rashford, Rasmus Hojlund hay Antony gây thất vọng, chính người đội trưởng của họ - Bruno Fernandes cũng đang cho thấy một bộ mặt vô cùng thất vọng ở mùa giải này.
Manchester United từng sống bằng hơi thở của Bruno khi cựu tiền vệ Sporting Lisbon đã tỏa sáng ở mùa đầu tiên cập bến Old Trafford với 28 bàn thắng cùng 17 đường kiến tạo sau 58 trận đấu. Đã có lúc, người hâm mộ đặt anh lên bàn cân để so sánh với một trong những tiền vệ tấn công hay nhất ngoại hạng Anh lúc đó là Kevin De Bruyne.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng sau đó đặt dấu ấn lên 2 mùa giải tiếp theo của Quỷ đỏ khi trở thành trái tim trong lối chơi của CLB. Nhìn Manchester United, người ta luôn liên tưởng ra một Bruno Fernandes đang gồng gánh.
Tuy nhiên, điểm yếu của anh bắt đầu lộ rõ ở mùa giải này khi các đối thủ hiểu quá rõ Bruno và dễ dàng có những phương án chia cách người đội trưởng của CLB với hàng tiền đạo. Người hâm mộ dễ dàng nhìn thấy việc tiền vệ 29 tuổi dần bế tắc trong việc kiến tạo hay đưa bóng vào lưới khi Bruno chỉ cố gắng nhồi bóng vào vòng 16m50 một cách vô thưởng vô phạt.
Chuyền mạo hiểm nhiều đồng nghĩa với việc tỉ lệ chuyền thành công sẽ thấp, điều này chính xác khi Bruno chỉ hoàn thành được 79,2% số đường chuyền. Đội trưởng của Manchester United cũng không đặt đồng đội vào những tư thế dứt điểm thuận lợi như những mùa giải trước khi các tiền đạo thường bị quá tầm với hoặc sửa lưng sau khi nhận đường chuyền từ anh.
Bruno ở mùa giải này gắn liền với việc di chuyển rộng để có được nhiều bóng hơn. Trong bối cảnh Casemiro chấn thương, Amrabat thì thể hiện không đúng phong độ, còn McTominay thì cũng không phải 1 dạng máy quét và cũng không biết chuyền, Fernandes thường có xu hướng lùi sâu để có được nhiều bóng hơn.
Tuy nhiên, điều này vô hình trung làm hệ thống của Man Utd vỡ vụn khi các cầu thủ chơi bên cạnh không biết làm gì nhiều ngoài việc chuyền bóng cho tiền vệ người Bồ. Điều này khiến những đường lên bóng của Quỷ đỏ trở nên dễ đoán hơn bao giờ hết.
Bên cạnh đó, việc phải lùi quá sâu khiến anh khó có thể tập trung toàn lực cho việc kiến tạo và ghi bàn. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi hiện tại thủ quân của Man Utd chỉ mới có 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Nhìn Bruno chạy "thục mạng" từ sân khách về sân nhà để phạm lỗi trong một tình huống phản công, người ta phải đặt câu hỏi về việc McTominay đang làm gì ở tình huống đó?
Ngay lúc này đây, M.U đang cần sự trở lại của Casemiro hoặc họ phải tham gia thị trường chuyển nhượng để đưa về một máy quét mới để tạo nhiều không gian hơn cho Bruno Fernandes chơi bóng. Tiền vệ người Bồ là một mẫu nhạc trưởng thuần túy, việc để Bruno phải di chuyển rộng và tham gia phòng ngự như Wayne Rooney ngày trước sẽ cản trở rất nhiều khả năng chơi bóng của anh.