MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Thanh Tùng tỏa sáng giúp HAGL thắng ĐKVĐ B.Bình Dương

    19:45 Chủ nhật 19/07/2015

    HAGL đã cắt được mạch trận chỉ hòa và thua bằng trận thắng 2-1 trước B.Bình Dương nhờ cú đúp của Thanh Tùng.

    Sau 11 trận chỉ hòa và thua, HAGL đã phá được cái dớp bằng trận thắng 2-1 trước B.Bình Dương nhờ cú đúp của Thanh Tùng trong một trận đấu mà Công Phượng phải ngồi dự bị.

    Thanh Tùng tỏa sáng giúp HAGL thắng ĐKVĐ B.Bình Dương
    HAGL có chiến thắng quả cảm trước các nhà ĐKVĐ B.Bình Dương. Ảnh: Minh Trần (TNO).

    Trở về sân nhà Pleiku sau trận thua tan nát trước Quảng Nam, HAGL phải tiếp đón B.Bình Dương cũng vừa trải qua một thất bại vòng trước. Đội bóng của ông Mai Đức Chung đặt mục tiêu giành 3 điểm để bám đuổi Thanh Hóa đang tạm dẫn đầu BXH V-League 2015.

    Khác với những trận đấu đã qua, HLV Graechen chỉ điền tên Công Phượng và Tuấn Anh trong danh sách dự bị. Và điều này giúp ông có lối chơi thích hợp hơn với đội bóng mạnh. Tuy nhiên, bóng mới lăn được 2 phút, Công Vinh đã mở tỷ số cho đội khách bằng pha bứt tốc và dứt điểm gọn ghẽ.

    Nhận bàn thua sớm nhưng đội chủ nhà chỉ có thể chơi phòng ngự phản công. Song, bàn thắng đến với HAGL từ một tình huống cố định. Phút 26, Thanh Tùng ra chân nhanh ở cự ly gần, gần khiến thủ thành Quốc Thiện Esele dù đã đổ người cản bóng vẫn không ngăn được bóng đi vào khung thành. 1-1 là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

    Sang hiệp 2, HAGL bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 52. Thanh Tùng tiếp tục là cái tên được xướng danh khi tiền đạo Thanh Hóa hoàn thành cú đúp cũng từ một tình huống cố định. Thời gian còn lại, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng. HAGL tiếp tục trung thành đấu pháp phòng ngự số đông nhưng chủ động, và phản công sắc bén. Nhiều cơ hội được tạo ra mà không có thêm bàn thắng.

    Chung cuộc, HAGL giành 3 điểm xứng đáng. Trong khi đó, khoảng cách giữa Bình Dương và đội đầu bảng không đổi vì FLC Thanh Hóa thất bại 1-2 trên sân Đồng Tâm Long An. Đội bóng cuối bảng Đồng Nai nhận trận thua 1-2 trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng.

    Đội hình xuất phát:

    HAGL: Văn Tiến, Văn Long, Franklin, Tiến Dũng, Văn Thanh, Đông Triều, Bùi Trần Vũ, Xuân Trường, Tiến Hoài, Nguyễn Lam, Thanh Tùng.

    B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Văn Hoàn, Xuân Thành, Tiến Thành, Moses, Trọng Hoàng, Công Vinh, Anh Đức, Abass.

    Kết quả các trận đấu thuộc vòng 17 V-League 2015

    Thanh Tùng tỏa sáng giúp HAGL thắng ĐKVĐ B.Bình Dương

    Bảng xếp hạng V-League 2015

    Thanh Tùng tỏa sáng giúp HAGL thắng ĐKVĐ B.Bình Dương

    Nguyễn Hoàng - VOV Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...