MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Thanh lọc hàng công, tiền đạo AC Milan trôi dạt sang Nga

    11:20 Thứ sáu 18/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không thể hiện được mình trong thời gian cho mượn ở Watford, tiền đạo M'Baye Niang đã phải rời AC Milan ngay trong mùa Hè này.

    Theo thông tin từ trang chủ của AC Milan, sau 4 năm gắn bó với Rossoneri, tiền đạo M'Baye Niang đã chuyển sang khoác áo đội bóng Nga Spartak Moscow theo bản hợp đồng 4 năm.

     - Bóng Đá

     Niang đã từng là niềm hy vọng trên hàng công AC Milan.

    Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ người Pháp đã được đem cho mượn ở CLB Watfort nhưng tiền đạo này đã không thể hiện được mình và bị đội bóng Anh trả lại San Siro khi kết thúc mùa giải. Trở về nước Ý sau một hè đầy bận rộn của HLV Montella, tương lai của tiền đạo 23 tuổi càng trở nên bất ổn hơn bao giờ hết khi AC Milan liên tiếp mang về những bản hợp đồng chất lượng, trong đó có những tiền đạo chất lượng như: Kalinic (Fiorentina), Andre Silva (Porto) và Frank Kessie (Attalanta).

    Mới đây, sau khi chia tay tiền đạo Carlos Bacca sang Villareal, AC Milan đã tiếp tục để Niang ra đi và đích đến của tiền đạo này là đội bóng Nga Spartak Moscow. Theo Gazzetta dello Sport, Niang sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế ở Roma vào hôm nay trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 18 triệu euro, với mức lương 3 triệu euro/mùa.

    Tiền đạo người Pháp gia nhập Milan vào năm 2013, nhưng được cho mượn tới Montpellier và sau đó là Genoa trong nửa sau mùa giải 2013-2014 và 2014-2015. Từng có thời điểm, các Milanista đặt niềm tin vào chàng trai trẻ này. Với lối chơi đầy kĩ thuật và tinh quái, Niang trở nên vô cùng đáng sợ nơi hành lang cánh trái, sẵn sàng bùng nổ và tạo điều kiện cho Carlos Bacca tỏa sáng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi dưới thời HLV Montella, chiến thuật thay đổi khiến phong độ của Niang đi xuống và rồi phải trôi dạt sang nước Anh trước khi bị bán đứt trong mùa Hè này. Việc anh ra đi dường như là tất yếu khi Milan đang muốn tậu về những ngôi sao hơn là chờ đợi "sao mai" tỏa sáng.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 12:30 18/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...