MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Thắng Wolves nhưng Man United vẫn còn nỗi lo

    12:40 Thứ sáu 02/02/2024

    BongDa.com.vn Manchester United đã giành 3 điểm trong chuyến làm khách tại sân Molineux của Wolverhampton Wanderers. Dù vậy thật khó để kết luận đoàn quân Erik ten Hag đã có 90 phút thuyết phục.

    Chạm mặt CLB hiện xếp ở nửa dưới BXH Premier League, Man United đã dẫn trước đối thủ 3-1 cho đến phút 85 nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới tới 2 lần trong 10 phút và chỉ được nở nụ cười sau cùng bởi khoảnh khắc tỏa sáng của cầu thủ 18 tuổi Kobbie Mainoo những phút cuối. 

    Trên sân Molineux rạng sáng nay, Quỷ Đỏ khiến CĐV nhà trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau từ vui mừng cho đến thất vọng rồi phấn khích tột độ. Cuối cùng, điều quan trọng là HLV Ten Hag đã cùng các học trò kết thúc 1 tuần đầy hỗn loạn bởi bê bối bên ngoài sân cỏ của tiền đạo Marcus Rashford bằng 1 chiến thắng không thể kịch tính hơn. 

     - Bóng Đá

     Man United đánh sập pháo đài Molineux của Wolves theo cách điên rồ. 

    Nhưng để đánh giá chân thực về màn trình diễn của Man United, thời điểm trước khi Mainoo ấn định tỷ số phút 97, nhiều chuyên gia còn cho rằng việc đoàn quân Ten Hag giật được 1 điểm từ Hang Sói là điều thành công, thậm chí bản thân chiến lược gia người Hà Lan cũng không phủ nhận bình luận trên. 

    “Một phần, bản thân tôi tất nhiên rất vui vì đội bóng đã giành được 3 điểm trọn vẹn, đây là chiến thắng cảm xúc cho chúng tôi, cho toàn thể CĐV Man United”, Ten Hag nói sau trận. “Nhưng với tư cách của 1 HLV, khi bạn thấy đội bóng mình kiểm soát trận đấu trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ để rồi bị gỡ hòa chỉ trong 10 phút, đó là điều bạn không bao giờ muốn. Thật tuyệt khi đội bóng đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc, đặc biệt là Mainoo”. 

    Man United đã cho thấy bóng dáng của 1 đội bóng lớn khi biết cách vượt qua khó khăn nhưng 90 phút với Wolves rạng sáng nay khiến Ten Hag phải giải quyết nhiều vấn đề, như: Tại sao Man United vẫn bị tổn thương dù đã dẫn đối thủ 2 bàn? hay Nhà cầm quân 54 tuổi đã nói gì với các học trò trong giờ nghỉ để khiến họ chơi như mơ ngủ trong hiệp 2? 

    Đội chủ sân Old Trafford rõ ràng đã làm tốt trong khâu tấn công khi nã vào lưới Wolves tới 4 bàn nhưng hàng thủ vẫn luôn là bài toán mà Ten Hag chưa có lời giải. Thật khó chấp nhận khi Man United để đối thủ ghi liền 2 bàn dù thuyền trưởng sinh năm 1970 đã tung thêm những trung vệ như Harry Maguire hay Jonny Evans vào sân nhằm gia cố sức mạnh phòng tuyến.  

    “Chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn”, Ten Hag nói. “Chúng tôi đã mắc sai lầm và phải trả giá, điều này rất nguy hiểm. Chúng tôi đã có nhiều trận đấu tốt trong mùa này nhưng để thua chung cuộc bởi lỗi lầm ở hàng phòng ngự. Vấn đề này sẽ không được tái diễn trong giai đoạn tới. Các cầu thủ cần thi đấu bình tĩnh hơn, cố gắng cầm bóng chắc chắn và tổ chức hàng thủ tốt hơn”. 

     - Bóng Đá

     Hàng thủ là điểm đen trong chiến thắng của Man United. 

    Ba bàn thua phải nhận trước Wolves rạng sáng nay đã nâng tổng số lần Quỷ Đỏ bị các đối thủ chọc thủng lưới tại Premier League mùa này lên con số 32, trong top 8, chỉ có 3 đội khác nhận nhiều bàn thua hơn đoàn quân Ten Hag. 

    Dù vậy bên cạnh những điểm tối, Man United cũng có nhiều mặt tích cực, trong đó Mainoo với pha đi bóng không khác gì huyền thoại Lionel Messi chắc chắn sẽ trở thành niềm hy vọng tại sân Old Trafford trong tương lai. Ngoài ra, tiền đạo Marcus Rashford đã đập tan mọi chỉ trích sau bê bối bỏ tập để đi dự tiệc bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 5. 

    Ten Hag vẫn cần thêm thời gian để giúp Man United “cứng cáp” hơn trong giai đoạn còn lại mùa này nhưng chiến thắng điên rồ trước Wolves mới đây sẽ giúp chiến lược gia người Hà Lan có thêm động lực.

    Việt Tùng | 12:10 02/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...