MỚI NHẤT :
  • Những ngày đáng quên của Casemiro
  • 5 chữ ký sẽ giúp Milan cải thiện hàng phòng ngự trong mùa giải mới
  • Conte sắp tái xuất
  • "Một cầu thủ xuất sắc, nhưng có thể sai lầm nếu đến Premier League"
  • Được HLV Kim Sang-sik chấm, tài năng "chưa ai biết" nói gì?
  • Cái ôm mặt ám ảnh của Sir Jim Ratcliffe
  • Arteta cảnh báo Man City
  • Saliba nói thẳng về trình độ của Man Utd
  • 3 điều rút ra từ trận thắng ấn tượng của Real trước Granada
  • Xavi: "Sẽ là một bước thụt lùi"
  • 4 cầu thủ của MU cho thấy tại sao INEOS nên để họ ra đi sau trận thua Arsenal
  • Tại sao Klopp lại được sùng bái ở Liverpool?
  • Sao Newcastle gửi cảnh báo tới Man United
  • Sao cho mượn của M.U tỏa sáng trong chiến thắng 5-0
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thắng Man United
  • M.U ngăn Van de Beek ở lại Premier League
  • Real chuẩn bị chốt tương lai 4 ngôi sao
  • Liverpool muốn “cướp” mục tiêu của Man United
  • Sự xuất hiện gây khó hiểu trên ghế dự bị M.U
  • Sao M.U thừa nhận Gareth Southgate có thể thay Ten Hag
  • Klopp: “Cầu thủ Liverpool tranh cãi trong phòng thay đồ”
  • Zaniolo chuẩn bị hồi hương
  • ''Đây là lý do tại sao anh ấy được ra sân thay vì Gabriel Martinelli''
  • 5 cầu thủ bị đe dọa tương lai tại Juve sau trận đấu với Salernitana
  • Chạm trán Liverpool, Aston Villa quyết tâm chen chân vào top 4
  • Sau thất bại là cơn bão nhấn chìm Old Trafford
  • Trossard: “Arsenal đã gặp rắc rối với Man United”
  • HLV Kim Sang-sik nhắm được 2 gương mặt chất lượng cho ĐT Việt Nam
  • Thêm bến đỗ tiềm năng cho Greenwood, dễ tạo thương vụ kỷ lục
  • Diaz đưa ra gợi ý lớn nhất về tương lai ở Liverpool
  • Arsenal sẽ bán 7 cầu thủ hè tới
  • Ngỡ ngàng mức lương của Mbappe tại Real Madrid
  • Arteta tạo ra thứ vũ khí "xâu xé" Man Utd
  • Aston Villa vs Liverpool (2h, 14/5): Phỏng tay suất cuối dự C1
  • Phản ứng của Klopp về việc Nunez gia nhập Barca
  • Keane: Trận đấu kết thúc khi Arsenal ghi bàn
  • Keane ra mặt bảo vệ Ten Hag
  • Dàn sao PSG hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Xavi tiết lộ mối lo ngại về vị trí chủ chốt ở Barca
  • Xavi tức giận vì câu hỏi về Fati
  • Thắng rồi, Hellas Verona ơi!

    19:51 Thứ năm 04/02/2016

    (BongDa.com.vn) - Sau rất nhiều những khó khăn, Hellas Verona đã lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác chiến thắng trong mùa giải này.

    (BongDa.com.vn) – Cuối cùng thì điều mà rất nhiều tifosi của Hellas Verona chờ đợi đã đến. Sau rất nhiều những khó khăn, Gialloblu đã lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác chiến thắng trong mùa giải này. Họ đã chờ đợi điều ấy trong suốt 22 vòng đấu đã qua, và bây giờ họ chính là những người hạnh phúc nhất.

    Thắng rồi, Hellas Verona ơi!
    Hellas Verona đã tìm được chiến thắng đầu tiên ở Serie A mùa này. Ảnh: Internet.

    Không một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của người hâm mộ đội bóng áo sọc vàng xanh lúc này. Ngay tại Stadio Marc’Antonio Bentegodi, thầy trò Luigi Delneri đã xuất sắc quật ngã Atalanta. Một chiến thắng đã đến khi mà niềm tin của các tifosi đã dần cạn kiệt. Họ đã mong chờ từ rất lâu, nhưng rồi lại thất vọng mỗi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

    Chiến thắng trước Atalanta là thành quả xứng đáng cho sự chiến đấu không ngừng, với một tinh thần đầy quả cảm của các cầu thủ Hellas. Họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong mùa giải này. Chân sút chủ lực Luca Toni gặp chấn thương, không thể thi đấu trong một thời gian khá dài. Những khó khăn về tài chính cũng khiến đội bóng lao đao, không thể tìm được những cái tên đủ khả năng thay thế. Và rồi, một loạt trụ cột sa sút phong độ đầy bất ngờ, dần dần đã kéo Gialloblu chìm vào khủng hoảng.

    Dù đôi chân đã mỏi mệt, nhưng trái tim vẫn luôn thôi thúc họ tiến lên. Đã có những trận đấu các cầu thủ Hellas làm nức lòng các cổ động viên. Dù đang đứng cuối bảng, nhưng những đại gia như AS Roma, AC Milan. Những đội bóng lớn khác cũng không dễ dàng gì khi chạm trán đội bóng của Delneri. Tuy vậy, những thất bại khó hiểu trước những đối thủ ngang tầm hoặc yếu hơn đã làm cho các tifosi rất buồn, che mờ đi tất cả chiến tích lẫy lừng trước các ông lớn.

    Trong trận đấu vừa qua, Gialloblu đã bộc lộ được tất cả những gì họ thể hiện trong mùa giải này. Một sai lầm của hàng thủ đã biếu không cho Conti bàn thắng mở tỉ số. Sau thời điểm ấy, họ lại vùng lên, như bị dồn vào thế không còn gì để mất. Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn, sút nhiều hơn, quyết tâm giành được bóng, dù đôi lúc phải phạm lỗi. Và bàn thắng gỡ hòa đã đến như một hệ quả tất yếu. Nếu xem kĩ lại, có thể thấy Siligardi đã cố gắng tập trung sự tỉnh táo để tung ra cú sút quyết định ấy đến mức nào.

    Khi hiệp hai trôi qua được mười phút, Drame bên phía đội khách nhận thẻ vàng thứ hai. Kể từ đó, Hellas lại gặp khó khăn khi đối thủ ưu tiên phòng ngự. Phải chờ đến phút thứ 83, khi mà tất cả đã nghĩ đến kết quả hòa, thì niềm vui đã đến. Người tung ra nhát dao quyết định kết liễu Atalanta là Giampaolo Pazzini.

    Thắng rồi, Hellas Verona ơi!
    Hellas Verona vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Serie A. Ảnh: Internet.

    Cựu tiền đạo người Italia chính là người thi đấu thất vọng nhất trong đội hình của Hellas. Đã từ lâu anh chưa thể ghi bàn, và số bàn thắng của anh cho đội bóng áo sọc vàng xanh cũng chỉ đếm trên một bàn tay. Nhưng cuối cùng, chính anh là người đem lại cảm xúc sung sướng tột độ cho những tifosi của Hellas xuất hiện trên sân Stadio Marc’Antonio Bentegodi. Và khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Marco Di Bello vang lên, sân nhà của Hellas như muốn nổ tung. Nhiều người không thể tin được điều gì đã diễn ra trong ngày hôm nay, bởi họ đã quen với những trận hòa và thua từ lâu rồi.

    Chiến thắng mà các tifosi của Hellas mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã đến, theo một cách đầy hồi hộp, bất ngờ, khi mà những niềm hi vọng dần tan biến. Chiến thắng ấy sẽ làm sống dậy tình yêu, niềm tin trong lòng người hâm mộ Gialloblu. Hellas vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí bét bảng, nhưng chặng đường phía trước còn rất dài, đủ để đoàn quân của Luigi Delneri có thể tạo nên một cuộc tháo chạy khỏi lưỡi hái tử thần đầy ngoạn mục. Giữ vững niềm tin và bước đi mạnh mẽ nhé, hỡi các chàng trai Hellas Verona!

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...