MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Thái Lan, Việt Nam, bầu Đức và câu chuyện tầm nhìn

    21:09 Thứ sáu 05/07/2019

    BongDa.com.vn Câu chuyện nổi bật nhất những ngày qua liên quan đến tầm nhìn chiến lược của đội tuyển Thái Lan, Việt Nam và HAGL.

    Hợp đồng giữa cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Akira Nishino và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bất ngờ bế tắc theo hướng không thể kịch tính hơn. Nguyên nhân khiến cuộc “kết duyên” này vẫn chưa có happy ending, theo truyền thông Thái Lan xuất phát từ sự khúc mắt về tầm nhìn chiến lược.

    FAT ra kèo khó cho ông Nishino khi yêu cầu cùng lúc dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia với mức lương “khá bèo”. Tầm nhìn của FAT trong thương vụ này là muốn có thành tích ngay lập tức: HCV SEA Games 30, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, suất dự Olympic 2020 tại Tokyo. Ông Nishino, theo báo chí Nhật Bản, chỉ muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia, không kiêm nhiệm nắm U23. Hơn nữa, FAT đề ra yêu cầu khá cao so với đẳng cấp lực lượng cầu thủ Thái Lan hiện tại. 

     - Bóng Đá

     HLV Nishino bất ngờ lật kèo với FAT.

    Tương phản với Thái Lan, Việt Nam dù đang là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á nhưng lại lúng túng trong việc xác định mục tiêu chiến lược. Thay vì xây dựng đề án chiến lược vĩ mô, cả bộ máy Liên đoàn bóng đá Việt Nam tất bật đi kiếm nguồn tài trợ để trả lương cho HLV Park Hang-seo. Chẳng phải ngẫu nhiên mà vị thuyền trưởng người Hàn Quốc phải thốt lên:“Tầm nhìn quan trọng hơn tiền lương.

    Thật ra bàn luận tầm nhìn với VFF là vô tình gây khó cho tổ chức này. V-League sắp bước sang tuổi 20 nhưng người hâm mộ còn mơ hồ chẳng biết khi nào bóng đá Việt Nam chạm đến sân chơi World Cup hay vô địch Asian Cup. Liên đoàn thường đối phó bằng điệp khúc quen thuộc, đó là mục tiêu chiến lược dựa trên tình hình thực tế, từng giai đoạn. Nói một cách chính xác hơn kế hoạch vĩ mô của bóng đá nước nhà dựa vào câu chuyện nhiệm kỳ. Sẽ là chuyện bất hợp lý nếu yêu cầu bộ máy hiện tại đề ra kế hoạch cho nhiệm kỳ sau.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Công Phượng sẽ khoác áo số 15 tại Sint-Truidense. Ảnh Đình Viên.

    Trong khi đó một bộ phận NHM, truyền thông và giới chuyên môn lại “đá xoáy” HAGL và bầu Đức về chuyến xuất ngoại của Nguyễn Công Phượng sang Bỉ. Có lẽ việc thất bại của Công Phượng tại J-League và K-League khiến những người chỉ trích hả hê, mát dạ. Nhưng họ quên một điều rằng HAGL, bầu Đức, Công Phượng mang trên vai sứ mệnh mở đường cho cầu thủ Việt Nam tại trời Âu.

    Khoan bàn đến khả năng thành công hay thất bại mà hãy nói đến tinh thần dấn thân vì tương lai của bóng đá Việt Nam. Mà ở điểm này chỉ mới có HAGL và bầu Đức thực hiện vai trò tiên phong và kiên trì con đường xuất ngoại cầu thủ Việt Nam.

    Gia Minh | 21:10 05/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...