MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam ở trận tranh hạng 3

    21:03 Thứ bảy 20/02/2016

    HLV Victor Hermans của tuyển futsal Thái Lan tin tưởng sẽ duy trì chuỗi thành tích ấn tượng khi gặp lại Việt Nam tại trận tranh hạng 3 VCK châu Á.

    HLV Victor Hermans của tuyển futsal Thái Lan tin tưởng các học trò sẽ duy trì chuỗi thành tích ấn tượng khi gặp lại Việt Nam tại trận tranh hạng 3 VCK châu Á.

    Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam ở trận tranh hạng 3
    Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn Việt Nam ở khả năng xử lý bóng tỉnh táo. Ảnh: Quang Thắng.

    Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18h (giờ Việt Nam) ngày 21/2. Ở bán kết, Thái Lan thua Uzbekistan sau loạt đá luân lưu. Trong khi đó, Việt Nam thất bại 1-13 trước Iran. Khi gặp nhau ở vòng bảng, Thái Lan đã thắng Việt Nam 3-1 nhờ cú hat-trick của tiền đạo Suphawut. Trận tái đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng.

    “Đối mặt với Việt Nam, chúng tôi đã gặp họ 5 lần và đều chiến thắng. Vì thế toàn đội rất tự tin,” HLV Victor Hermans cho biết trước trận đấu. Trước khi đến giải châu Á, hai đội đã gặp nhau tại bán kết giải futsal Đông Nam Á ngày 14/10/2015. Trận đó, Việt Nam cầm hòa đối thủ đến 2/3 thời gian rồi sau đó vỡ trận thua 0-6.

    VCK futsal châu Á năm nay, Thái Lan không có những cầu thủ tốt nhất nhưng họ vẫn thể hiện sức mạnh đáng nể. Trong lịch sử của giải, họ có 2 lần giành ngôi á quân và 3 lần đứng hạng 3. “Rất nhiều người không biết, những cầu thủ tốt nhất của chúng tôi đã phải ở lại Bangkok do chấn thương. Quá trình chuẩn bị của đội cũng bị gián đoạn nên việc vào đến bán kết là thành tựu của chúng tôi,” HLV người Đức tiếp lời.

    Về phần mình, HLV Bruno Garcia của Việt Nam cho biết: “Chúng tôi cần ngồi lại với nhau để để chuẩn bị cho trận đấu này. Gặp lại Thái Lan thật sự khó khăn nhất là khi chúng tôi đã thua ở những phút cuối trận trước và kể từ đó toàn đội đã nỗ lực hết mình để có được thành công.” Tại vòng bảng, Vũ Xuân Du đã gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam ở phút 38. Nhưng chỉ trong 48 giây cuối cùng, Suphawut đã ghi 2 bàn để đem về trận thắng cho Thái Lan.

    HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh việc 4 ngày phải gặp 3 đội Iran, Nhật Bản và Thái Lan khiến toàn đội bị suy kiệt về thể lực. Bên cạnh đó, đối thủ quá hiểu Việt Nam nên ông phải chuẩn bị chiến thuật thật kỹ. Ông yêu cầu các học chơi tập trung, phong tỏa tốt những nhân tố xuất sắc của đội bạn với quyết tâm giành tấm huy chương đầu tiên ở châu lục.

    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...