MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Thái Lan ơi, đừng học theo Barca về điều này!

    09:19 Chủ nhật 04/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn Hành động của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy rất bất bình.

    Vào ngày 5/9 sắp tới, Thái Lan sẽ tiếp đón Việt Nam trong trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau thất bại ở King’s Cup 2019 trước thầy trò ông Park Hang-seo, “bầy voi chiến” đang rất quyết tâm lấy lại thể diện. Ngoài ra, trận đấu này cũng sẽ là lời khẳng định của tân HLV Akira Nishino, người đang nhận được rất nhiều sự kì vọng kể từ khi đồng ý dẫn dắt Chanathip Songkrasin và các đồng đội.

    Thái Lan đừng học Barca chuyện tăng giá vé - Bóng Đá

     Người hâm mộ Việt Nam sẽ gặp khó khăn để được theo dõi trận đấu với Thái Lan.

    Nhằm giúp khán giả Thái Lan có thêm nhiều cơ hội xem đội nhà thi đấu, Liên đoàn bóng đá nước này đã có 1 hành động đặc biệt. Mặc dù vẫn còn khoảng hơn 1 tháng nữa trận đấu này mới diễn ra nhưng FAT đã công bố giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Theo đó, vé được bán với các mức 200 baht, 350 baht, 500 baht và 650 baht.

    Song, chỉ có các cổ động viên Thái Lan mới có quyền lựa chọn giá vé. Với người hâm mộ đi theo cổ vũ cho thầy trò ông Park Hang-seo, để được vào sân Thamsit Campus, họ phải bỏ ra số tiền cao nhất (650 baht, tương đương với 500 ngàn VNĐ). Ngoài ra, cổ động viên Việt Nam còn phải ngồi ở khu vực có góc quan sát không thuận lợi.

    Điều này đang khiến cho nhiều người cảm thấy rất bất bình. Nhiều người đã bắt đầu liên tưởng đến hành động của ban lãnh đạo Barcelona tại UEFA Champions League vừa qua. Trước sức hút của những cuộc đại chiến với Manchester United và Liverpool, Blaugrana đã có hành động thiếu Fair-play, đó là tăng giá vé đối với các cổ động viên đội khách khi họ đến Camp Nou. Manchester United đã nhờ UEFA can thiệp nhưng bất thành. Liverpool cố gắng thương lượng với Barcelona nhưng đại diện của La Liga vẫn không quan tâm.

    Thái Lan đừng học Barca chuyện tăng giá vé - Bóng Đá

     Barcelona đã phải nhận cái kết đắng với hành động thiếu Fair-play của mình.

    Cuối cùng, cả 2 đội bóng đến từ Premier League đã tìm cách đáp trả. Manchester United đã đi tiên phong bằng cách tăng giá vé với các cổ động viên của Barcelona trong cuộc gặp gỡ ở Old Trafford và số tiền dư ra sẽ được trả lại cho các Manucians đã đặt vé sang Camp Nou để cổ vũ cho họ. Liverpool sau đó cũng làm tương tự khi đưa ra giá 103 bảng đối với những người yêu mến Blaugrana và giúp cho các Liverpudlian chỉ phải bỏ ra 76 bảng để mua vé trong trận đấu trên sân khách.

    Thái Lan bây giờ cũng giống như Barcelona ở thời điểm ấy, đều rất khát khao chiến thắng, vượt qua đối thủ để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, hành động tăng giá vé với các cổ động viên đội khách của họ xứng đáng bị lên án. Đã đến lúc Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên học theo Liverpool và Manchester United để giúp người hâm mộ tiết kiệm chi phí sang Bangkok cổ vũ “những chiến binh sao vàng”.

    Faro | 09:00 04/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...