MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Tây Ban Nha thua Nhật Bản: Tưởng dở hóa ra 'cao tay'

    11:39 Thứ sáu 02/12/2022 | 4

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Luis Enrique có lẽ không cần phải quá buồn vì trận thua Nhật Bản. Bởi lẽ, hành trình của La Roja có thể sẽ dễ dàng hơn nhờ thất bại này.

     

    Khoảnh khắc Alvaro Morata ghi bàn giúp nhiều CĐV vẽ ra kịch bản dễ hiểu, rằng Đức và Tây Ban Nha sẽ hủy diệt Costa Rica lẫn Nhật Bản, sau đó giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, cục diện bảng E đã trở nên điên rồ hơn bao giờ hết. Bàn thắng “ảo ma” theo đúng nghĩa của Tanaka Ao nhấn chìm Tây Ban Nha và đẩy Đức vào thế đường cùng.

    Và dù có ghi 10 bàn thắng vào lưới Costa Rica, HLV Hansi Flick cùng các học trò vẫn phải xách vali về nước. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp, Đức bị loại từ vòng bảng, qua đó đánh dấu sự khủng hoảng của nền bóng đá hàng đầu thế giới. Còn với Tây Ban Nha, trận thua Nhật Bản 1-2 chưa chắc đã là điềm xấu dành cho La Roja.

    Tây Ban Nha thua Nhật Bản: Tưởng dở hóa ra 'cao tay' - Bóng Đá

     Trận thua của Tây Ban Nha trực tiếp tiễn Đức về nước.

    Kết quả kể trên khiến Tây Ban Nha chỉ cán đích ở vị trí thứ hai tại bảng E. Điều này đồng nghĩa với việc, Tây Ban Nha sẽ gặp đội nhất bảng F. Trùng hợp thay, cái tên đó không phải Croatia hay Bỉ mà chính là… Morocco. Trong lượt trận cuối, Morocco thắng Canada 2-1, trong khi Bỉ và Croatia đã cầm chân nhau và đại diện châu Phi đã độc chiếm ngôi đầu.

    Có những ý kiến cho rằng, Morocco sẽ là đối thủ khó lường hơn Croatia vì màn trình diễn ở vòng bảng. Thế nhưng, đoàn quân HLV Walid Regragui vẫn còn là đội tuyển non trẻ, thiếu kinh nghiệm chinh chiến ở vòng loại trực tiếp World Cup. Thậm chí, những gì tinh túy nhất có thể đã được Morocco thể hiện hết ở các trận gặp Croatia, Bỉ và Canada.

    Ngược lại, Croatia lại là cái tên dày dặn kinh nghiệm. Lối chơi của Tây Ban Nha phụ thuộc nhiều vào sự kết nối giữa các tiền vệ, cụ thể là bộ ba Sergio Busquets - Gavi - Pedri. Tuy nhiên, Croatia cũng không phải “dạng vừa”. Hãy nhớ rằng, trong tay HLV Zlatko Dalic sở hữu 3 cái tên thuộc hàng đẳng cấp thế giới đó là Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic và Luka Modric.

    Chỉ mới 1 năm trước, tại EURO 2020, Tây Ban Nha phải toát mồ hôi mới giành chiến thắng 5-3 và loại Croatia ở vòng 16 đội. Vì thế, việc né được nhà đương kim á quân có thể giúp La Roja dễ thở hơn. Đặt trường hợp Tây Ban Nha có thể đi tiếp vào vòng tứ kết, đối thủ nhiều khả năng sẽ là Bồ Đào Nha hoặc một đội bóng xếp nhì bảng G (Thụy Sĩ, Serbia hoặc Cameroon).

    Tây Ban Nha thua Nhật Bản: Tưởng dở hóa ra 'cao tay' - Bóng Đá

     Croatia từng gây ra nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha tại EURO 2020. 

    Đó đều là những miếng mồi quen thuộc của bóng đá Tây Ban Nha ở các giải đấu lớn. Còn nhớ tại World Cup 2010, La Roja cũng từng loại Bồ Đào Nha trên hành trình bước lên ngôi vương. Trong trận đấu gần nhất tại Nations League, Tây Ban Nha cũng thắng Bồ Đào Nha 1-0. Có thể nói, đội tuyển xứ bò tót là khắc tinh hàng đầu của Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

    Ở nhánh đấu của mình, Tây Ban Nha có thể đối mặt với Anh hoặc Pháp ở vòng bán kết trong trường hợp không có cơn địa chấn và bất ngờ nào xuất hiện. Tuy nhiên, nếu đã đi đến bán kết, bất kỳ đội tuyển nào cũng đáng nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao. Trước mắt Tây Ban Nha sẽ là kịch bản dễ thở, chỉ khi La Roja hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 11:09 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...