MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Suso-Insigne: Con đường hạnh phúc của hai ‘chú bé nhút nhát’

    18:32 Thứ sáu 17/11/2017

    BongDa.com.vn Cuộc chiến giữa Napoli-AC Milan tới đây sẽ là màn đọ sức của hai tiền vệ được mệnh danh là "chú bé nhút nhát". Nhưng trên sân cỏ họ lại biến hình thành những anh hùng.

    Đời đâu như là mơ

    Cuộc đối đầu giữa SusoLorenzo Insigne có lẽ không mấy căng thẳng vì họ không phải đối thủ cạnh tranh "Vua phá lưới" tại Serie A. Nhưng hai tiền vệ này lại giống nhau đến lạ. Điều đầu tiên mà các đồng đội và những ai tiếp xúc thường xuyên với Insigne và Suso họ sẽ đánh giá hai cậu là những "chú bé nhút nhát."

    Truyền thông Italia đã đánh giá Suso là "cậu bé nhút nhát" khi thi đấu không thành công tại Liverpool. Còn Insigne thì chính anh tự nhận xét mình mắc chứng sợ người. "Tôi rất ghét đám đông, sợ người lạ. Ai cũng bảo tôi nhút nhát. Thậm chí tôi mất tự tin đến mức tự cô lập bản thân, không muốn giao tiếp với ai cả."

    Suso-Insigne: Con đường hạnh phúc của hai ‘chú bé nhút nhát’ - Bóng Đá

     Insigne tự nhận mình mắc chứng "sợ người."

    Nhút nhát là thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà khi ra sân thi đấu hai cầu thủ này lại như những sát thủ lạnh lùng chỉ tập trung "đốt" lưới đối phương. Có lẽ sân cỏ đã thay đổi cuộc đời của họ và cụ thể hơn là AC Milan mang đến một Suso sát thủ và Napoli tạo ra Insigne mạnh mẽ khi thi đấu.

    Bằng chứng là Suso đã có 6 bàn thắng tại mùa giải này dù AC Milan chơi không thật sự hay. Hiện tại anh là niềm tin của một Milan đang tìm đường vượt ra khỏi khủng hoảng. Còn Insigne cũng đã có cho mình 5 pha lập công và 4 đường kiến tạo thành bàn. Hơn nữa "chú lùn ma thuật" này còn là linh hồn của Napoli khi anh kết hợp với Jose Callejon tạo thành bộ đôi tiền vệ hoàn hảo của đội bóng miền Nam Italia.

    Nhưng để có được thành công như ngày hôm nay, hai "chú bé nhút nhát" này phải trải qua những ngày tháng u tối. Với Suso anh đã gần như mất hút tại Liverpool. Thậm chí nhiều người còn châm biếm gọi anh là "hàng thải" tại Anh quốc. 

    Suso-Insigne: Con đường hạnh phúc của hai ‘chú bé nhút nhát’ - Bóng Đá

     Suso từng bị xem là "hàng thải" của Liverpool.

    Thi đấu chói sáng như thần đồng tại FC Cadiz từ năm 11 tuổi và từng được Real mời vào đội trẻ Castilla. Nhưng Suso lại chọn theo Rafa Benitez để đến Ngoại hạng Anh. Đến với The Kop anh không thể định hình mình là ai và không biết cách tỏa sáng. Đến mùa 2014/15, anh chọn Milan như một điểm đến để thoát khỏi vũng bùn. Thế nhưng tại Milan anh tỏa sáng bất ngờ.

    Còn Insigne cũng chẳng khá hơn. Anh luôn tự ti về lúc khởi nghiệp của mình và tránh những câu hỏi về những năm tháng ấy. Chọn Napoli ngay từ đầu nhưng cũng trải qua lắm bôn ba anh mới tìm được vị trí cho riêng mình.

    Phải chăng hai người họ quá nhút nhát, không dám thể hiện ngay từ những ngày đầu? Để giờ đây sự khát khao cống hiến đã đủ nên tố chất ngôi sao trong họ mới thật sự được đánh thức?!

    Nguyện biến cuộc đời thành những giấc mơ...

    Khởi nghiệp không như mơ nhưng Suso và Insigne nguyện biến những năm tháng tiếp theo của sự nghiệp đẹp như giấc mộng. Khi hỏi về định hướng tương lai Suso luôn mở đầu bằng câu nói quen thuộc: "Tôi thật sự hạnh phúc!"

    Suso-Insigne: Con đường hạnh phúc của hai ‘chú bé nhút nhát’ - Bóng Đá

     Với Insigne, Napoli là cuộc sống của anh.

    Thậm chí mới đây khi Sky Sport Italia phỏng vấn anh về cuộc khủng hoảng của Milan thì tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn giữ được cho mình vẻ lạc quan thường trực. Anh chia sẻ: "Tôi thấy hạnh phúc với mọi thứ tại Milan. Vincenzo Montella và tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp. Dù khởi đầu không tốt nhưng tôi vẫn tin rằng Milan sẽ trở lại một cách nhanh nhất có thể. 

    Dù có những sóng gió gì tôi vẫn mãi chấp nhận một Milan không hào quang như trước đây. Với tôi chỉ có như thế mới hạnh phúc và toàn tâm thi đấu."

    Cũng với tư tưởng lạc quan như Suso, Insigne cũng rất quý những gì có được tại Napoli. "Sau bao khó khăn thì tôi nguyện gắn bó suốt đời với Napoli. Tại đây tôi thật sự được sống. Có đôi lúc tôi e dè thật nhưng khi khoác áo Napoli tôi lại khát khao muốn mình thành một ông chủ thật sự.

    Tôi muốn mình trở thành biểu tượng của Napoli như Francesco Totti đã từng làm được ở AS Roma. Nếu bạn hỏi cảm xúc của tôi thế nào thì tôi chỉ trả lời đơn giản bằng hai từ hạnh phúc!"

    Hai tiền vệ tưởng chừng như nhút nhát nhưng họ lại có một ý chí quá mạnh mẽ. Với họ định nghĩa hạnh phúc nằm ở mỗi chúng ta. Biết chấp nhận thứ mình đang có và làm việc hết mình thì đó chính là hạnh phúc. Đơn giản thôi nhưng mấy ai làm được?!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 15:55 17/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...