Sau màn hủy diệt Southampton đến 9 bàn không gỡ, HLV Ole Gunnar Solskjaer tự tin rằng hành lang cánh phải của Manchester United đã ổn định khi được trấn giữ bởi Mason Greenwood và Aaron Wan-Bissaka. Song, chứng kiến màn trình diễn của Quỷ đỏ trước Sheffield United và Everton, có lẽ chiến lược gia người Na Uy cần phải suy nghĩ lại.
Xét đến khía cạnh phòng ngự, không có nhiều điều để phàn nàn về Wan-Bissaka. Hơn nữa, anh còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng hỗ trợ tấn công. Nhưng Greenwood lại là một trường hợp khác, vì anh không đủ tố chất để hoạt động như một cầu thủ chạy cánh.
Như đã đề cập nhiều lần trước đây, Greenwood chỉ có thể phát huy hết những phẩm chất tốt nhất của mình khi thi đấu ở vị trí tiền đạo trung tâm. Và cho đến tận thời điểm này, dù được Solskjaer bố trí dạt sang biên phải từ khá lâu nhưng Greenwood vẫn chưa thể ra dáng một cầu thủ chạy cánh thực thụ.
Bằng chứng rõ rệt nhất là những gì Greenwood thể hiện trên sân, điển hình như trong trận hòa đầy tiếc nuối với Everton mới đây. Dù hàng công của Man United thi đấu bùng nổ, nhưng Greenwood vẫn tỏ ra rất mờ nhạt. Thậm chí, anh còn không tung ra được bất kỳ một đường chuyền thuận lợi nào để đồng đội dứt điểm. Trước đó, số cơ hội mà Greenwood tạo ra trong trận thua Sheffield United cũng là con số 0 tròn trĩnh.
Tóm lại, nếu muốn giúp Man Utd thăng tiến, Solskjaer không thể cứ mãi khiến đội rơi vào tình trạng "liệt cánh phải" như hiện tại. Và phương án tối ưu nhất để Quỷ đỏ nâng cấp khu vực này, hiển nhiên vẫn là Jadon Sancho.
Không thể phủ nhận rằng Sancho đã sa sút thảm hại trong giai đoạn đầu mùa, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại được phong độ và tiếp tục bùng nổ dưới màu áo Borussia Dortmund. Trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tài năng người Anh có được 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, đóng góp trực tiếp vào 1 bàn thắng/1 trận - một hiệu suất rất ấn tượng.
Và theo Statman Dave, chỉ tính tại Bundesliga, Sancho đang dẫn đầu về các thống kê sau: số lần rê bóng qua người (106), số lần rê bóng qua người thành công (60), số đường chuyền vào vòng cấm (60) và số lần kéo bóng vào vòng cấm (35). Bên cạnh đó, anh cũng là cầu thủ tạo ra được nhiều cơ hội thứ hai trong giải đấu (49).
Dễ dàng nhận thấy, trái với những quan điểm cho rằng Sancho đã xuống dốc, anh đang cho thấy bản thân vẫn là một trong những cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, để đối phó với những vấn đề tài chính thì Dortmund cũng đã chấp nhận giảm giá ngôi sao này. Vì vậy, có thể nói điều Man Utd nên thực hiện nhất trong mùa Hè tới là thâu tóm Sancho.
Solskjaer phát biểu sau trận hòa Everton