MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Solskjaer đang bị Greenwood đánh lừa bởi màn vùi dập Southampton

    14:51 Thứ năm 04/02/2021 | 4

    BongDa.com.vn Lại một lần nữa, chúng ta nói về hành lang cánh phải của Manchester United.

     "Từ nhiều năm, tấn công biên phải đã là một truyền thống của Man Utd. Tuy vậy, sau khi chia tay Valencia, chúng tôi đã không tìm được một phương án thay thế nào."

    "Thế nhưng, ai cũng thấy Wan-Bissaka đang tiến bộ qua từng ngày. Còn Greenwood, dù không lập công nhưng cậu ấy cũng đã có màn trình diễn rất tốt."

    "Sự kết hợp giữa hai cầu thủ này có thể giúp cánh phải của Man Utd trở nên rất chất lượng."

    Đó là những chia sẻ đến từ HLV Ole Gunnar Solskjaer sau màn vùi dập Southampton 9 bàn không gỡ của Manchester United. Trong trận thắng này, cả Greenwood lẫn Wan-Bissaka đều chơi khá ấn tượng, đóng góp trực tiếp vào 2 bàn thắng của Quỷ đỏ. Song, nếu dùng màn trình diễn vừa rồi để khẳng định rằng hành lang cánh phải của Man United đã được cải thiện về mặt tấn công, thì có lẽ Solsa đã sai lầm.

     - Bóng Đá

     Solskjaer nên cân nhắc lại.

    Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng Quỷ đỏ đã chơi rất hay trước Southampton, nhưng trận đấu này lại chẳng thể được lấy làm thước đo để đánh giá bất kỳ vấn đề gì cả. Vì trên thực tế, đoàn quân của HLV Ralph Hasenhüttl đã "tự hủy" bởi tấm thẻ đỏ từ sớm của Alex Jankewitz và những sai lầm liên tiếp đến từ Jan Bednarek.

    Mùa trước, Soton cũng từng thảm bại với cùng tỷ số 0-9 trước Leicester City. Tương tự trận thua Man Utd, họ đã phải chơi thiếu người từ rất sớm khi Ryan Bertrand nhận thẻ đỏ ngay từ phút 12. Vì thế, thay vì sự cải thiện đến từ hành lang cánh phải của Man United, thì có thể nói điều được rút ra ở trận đấu vừa rồi là việc Hasenhüttl chưa thể khắc phục được tâm lý yếu kém của các cầu thủ Southampton, họ vẫn dễ dàng để vỡ trận từ sớm.

     - Bóng Đá

     Soton đã chơi một trận quá tệ.

    Lại nói về Greenwood và Wan-Bissaka, không thể phủ nhận rằng hậu vệ người Anh đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, anh vẫn chắc chắn ở khâu phòng ngự và đặc biệt hiệu quả khi dâng cao hỗ trợ tấn công. Song, Greenwood lại là một trường hợp khác.

    Khả năng chuyền bóng lẫn tốc độ của "Tiểu Persie" khá hạn chế, kèm theo đó là tư duy vốn có của một tiền đạo trung tâm, dẫn đến việc Greenwood thường chỉ quyết định sút bóng thay vì đột phá hay cung cấp những đường chuyền quyết định cho đồng đội. Vì vậy, có thể nói Greenwood không đủ khả năng để chơi bóng như một cầu thủ chạy cánh thực thụ.

     - Bóng Đá

     Solsa không thể đặt trọn niềm tin vào Greenwood. 

    Sự thiếu hiệu quả cũng như khó khăn trong việc thích nghi để chạy cánh của Greenwood thể hiện rõ qua những đóng góp của anh đối với Man Utd. Trong 8 lần ra sân gần nhất tại Premier League trước trận gặp Southampton, chân sút người Anh không đóng góp bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào cho Quỷ đỏ. 

    Theo Whoscored, trung bình mỗi 90 phút tại Premier League, Greenwood tung ra khoảng 19,9 đường chuyền và tạo ra được 0,4 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Trong khi đó, hai thống kê này của Rashford lần lượt là 32 và 1. Có thể thấy, tác động mà Greenwood mang lại cho Man Utd là rất nhỏ, hoàn toàn chưa đủ để Solskjaer tin tưởng anh ở vai trò chạy cánh.

     - Bóng Đá

     Không phải Greenwood, người mà Solskjaer nên tin tưởng là Sancho.

    Jadon Sancho là mục tiêu hàng đầu của Man United, ai cũng biết về điều này. Và cứ mỗi 90 phút tại Bundesliga, anh lại cung cấp khoảng 53,8 đường chuyền cùng 2,7 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Sự chênh lệch là quá lớn, và giữa việc "đặt cược" vào Greenwood hay cố gắng thâu tóm Sancho, Solskjaer rõ ràng sẽ không mất nhiều thời gian để cân nhắc đâu là phương án tối ưu hơn để nâng cấp hành lang cánh phải của Quỷ đỏ.

    Solskjaer phát biểu sau trận thắng Southampton 

     
    Huỳnh Phong | 14:21 04/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...