MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Sự tàn nhẫn của người Pháp là chiếc bẫy dành cho Messi và Argentina

    15:04 Thứ năm 15/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Trên sân Al Bayt, CĐV Morocco áp đảo Pháp. Họ liên tục hò reo, la ó, cho đến khi ôm mặt rơi lệ vì thực tại trận bán kết World Cup 2022 quá phũ phàng.

    Phút thứ 5, Antoine Griezmann loại bỏ El Yamiq để thoát xuống, sau đó tung ra pha căng ngang khó chịu. Tình huống lộn xộn cuối cùng dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Theo Hernandez. Trên khán đài, CĐV Morocco có thể sẽ cảm thấy không gian thật lạ lẫm. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên ở World Cup 2022, Morocco bị một cầu thủ đối phương chọc thủng lưới.

    Người ta liên tục nói về sức mạnh chiều sâu đội hình của tuyển Pháp. Khi một ngôi sao vắng mặt, lập tức cái tên khác được chọn thay thế sẽ mang đến chất lượng tương đương hoặc thậm chí là xuất sắc hơn. Tuy nhiên, đó không phải điểm mấu chốt ở màn đọ sức với Morocco. Tại Al Bayt, Les Bleus chỉ đơn giản là quá lạnh lùng và tàn nhẫn.

    Sự tàn nhẫn của người Pháp là chiếc bẫy dành cho Messi và Argentina - Bóng Đá

     Mọi vị trí trên sân của Pháp đều có thể tỏa sáng. 

    Sau bàn mở tỷ số, Pháp nhường hoàn toàn thế trận cho Morocco. Đại diện châu Phi chẳng để ý gì đến những ngôi sao như Kylian Mbappe hay Olivier Giroud. Các học trò của HLV Walid Regragui cứ thế tràn lên tấn công. Các chuyên gia cho rằng, những bài chồng biên và phối hợp với tốc độ cao của Morocco là bài học cho Argentina.

    Mục tiêu của Morocco rất rõ ràng - tập trung vào cánh có sự góp mặt của Hakim Ziyech và Achraf Hakimi, đồng thời khai thác triệt để vị trí của Theo Hernandez. Tuy nhiên, thứ duy nhất đội bóng áo đỏ còn thiếu đó là sự chính xác ở những pha xử lý then chốt. Ngoài ra, sự đe dọa của Morocco dành cho khung thành của Hugo Lloris là chưa đủ.

    Hơn 70 phút thi đấu, các nhà đương kim vô địch không cho thấy dấu hiệu gì của sự hoảng loạn, sợ hãi hay rối bời trước sức ép của Morocco. Pháp chơi thực dụng đến mức, người ta có thể đặt ra một câu hỏi lố bịch rằng liệu họ có xứng đáng vào chung kết và sẽ thắng nổi Argentina hay không? Dù vậy, Les Bleus đã cho thấy bản lĩnh thực sự.

    Từ Hugo Lloris, Raphael Varane cho đến Ibrahima Konate, tất cả đều chơi xuất sắc để đảm bảo cho Pháp không bị thủng lưới. Đoàn quân HLV Didier Deschamps gieo tia hy vọng cho Morocco, sau đó tự mình dập tắt đi theo cách không ai ngờ đến. Phút 79, Randal Kolo Muani được tung vào sân thay thế cho Ousmane Dembele.

    Sự tàn nhẫn của người Pháp là chiếc bẫy dành cho Messi và Argentina - Bóng Đá

     Khoảnh khắc biến mọi nỗ lực của Morocco tan thành mây khói.

    Và chưa đầy 1 phút kể từ khi xuất hiện, anh đã sút tung lưới Morocco theo cách không thể dễ dàng hơn. Bởi lẽ, phần việc khó nhất đã dành cho Kylian Mbappe và chân sút đang chơi cho Eintracht Frankfurt chỉ cần đệm bóng vào khung thành rộng mở. Nhiều CĐV Morocco bắt đầu ôm mặt khóc. Họ hiểu rằng, sẽ chẳng có kỳ tích hay hành trình kỳ diệu nào xuất hiện.

    Pháp đã rất nhiều lần khiến đối phương nhục chí bằng những màn kết liễu ở thời khắc quan trọng, từ trận gặp Ba Lan cho đến ĐT Anh. Có lẽ, hiếm nhà đương kim vô địch nào lại chấp nhận chơi ở thế cửa dưới với một đội… giỏi phòng ngự. Dù vậy, thật đáng sợ rằng Pháp lại áp dụng chiến thuật ấy trong trận bán kết World Cup 2022.

    Theo Hernandez tự tin tuyên bố, Pháp không hề sợ hãi trước Lionel Messi và Argentina. Thật vậy, Les Bleus đã chơi theo cách tối giản nhất có thể ở giải đấu năm nay. Thế nhưng, chính phong cách ấy có thể trở thành chiếc bẫy giăng sẵn cho Argentina trong trận chung kết sau đây 3 ngày. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 14:34 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...