(BongDa.com.vn) – Nếu năm 2007, việc Mourinho bị sa thải là hệ quả của việc ông tranh cãi và có mâu thuẫn với tất cả mọi người ở CLB, từ cầu thủ cho đến BLĐ, thì hôm nay, mọi thứ đã khác.
Đó là quan điểm của nhà báo Jason Burt của Daily Telegraph. Ông cho rằng: “Khi Mourinho đi năm 2007, đó đơn giải chỉ là một cuộc nội chiến ở Chelsea. Ông ấy tranh cãi với tất cả mọi người trong CLB.”
“Nhưng hôm nay thì khác, CLB đã cố hết sức để giúp đỡ ông ấy, nhưng không đủ.”
Trong khi đó, nhà báo Garry Richardson của BBC cho rằng Mourinho đã nói về “những quả táo thối” ở Chelsea – với hàm ý ám chỉ việc các cầu thủ đội 1 Chelsea là nguyên nhân của mọi vấn đề. Tuy nhiên, rõ ràng cuộc chia ly ngày hôm nay có lỗi phần lớn của HLV người Bồ, do cách quản trị nhân sự có phần độc tài và kém tình kém lý của mình.
Hiện tại, trong giới chuyên môn cũng đang có sự chia rẽ, khi một bên cho rằng lỗi ở Mourinho, và bên còn lại đẩy hết trách nhiệm cho cầu thủ.