MỚI NHẤT :
  • Cú lừa của PSG
  • Perez "vi hành"; Modric tung tuyệt kỹ
  • Nhìn Man Utd, thấy Sancho đã đúng
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gọi lại 'trục xương sống' thời thầy Park?
  • Enrique đã đúng, vận đen ám PSG
  • Man Utd khó chiêu mộ sao Bayern
  • Lý do khiến Unai Emery từ chối Bayern Munich
  • NÓNG! Cập nhật vụ Dybala đến Barcelona
  • "Đến Arsenal thay vì Chelsea, Caicedo sẽ đạt đến đỉnh cao sớm hơn"
  • Tạm giữ 4 sao V-League để xử lý hình sự, có cựu QBV Việt Nam
  • Sao PSG: "Thật không công bằng"
  • Luis Enrique: Dortmund đã gặp may
  • Romano gọi tên 2 thương vụ đắt đỏ với M.U
  • ''Zinchenko gọi cậu ấy là một chú ngựa''
  • 10 thống kê PSG - Dortmund: Tập đoàn "chân gỗ"
  • Atletico nhắm kẻ thất sủng Barca
  • Premier League 2023/24 của Man United: Thảm họa!
  • ''Chúng tôi đã khỏa lấp khoảng trống của Karim Benzema''
  • Borussia Dortmund - Mô hình bóng đá hiệu quả nhất châu Âu?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của PSG trong trận thua Dortmund
  • ''Mbappe đã hủy hoại 7 năm sự nghiệp của mình''
  • Real mời huyền thoại Bayern đến dự khán trận lượt về
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Dortmund trong chiến thắng trước PSG
  • Báo Thái Lan đánh giá HLV Kim Sang-sik cao hơn thầy Park
  • Barca đàm phán với mục tiêu Arsenal
  • Cuộc đua duy nhất vẫn còn gay cấn tại La Liga
  • CLB V-League nợ lương dai dẳng, HLV công khai suy nghĩ
  • Sancho giúp Man United hưởng lợi
  • Tới Pháp tranh vé Olympic, HLV Indonesia chê bai 1 điều
  • 5 cầu thủ phải rời M.U vào cuối mùa bóng
  • Người hùng Dortmund đi vào lịch sử Champions League
  • Jamie Carragher nói về khoảnh khắc phấn khích với Sancho
  • Vitor Roque: Nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa
  • "Điều này thật bất thường đối với Mbappe"
  • Tại sao Messi nên trở lại Barca?
  • Chelsea tiến bước dài đến Messinho
  • Scholes: “Antony đang chỉ trích Ten Hag”
  • Cuộc chiến rực lửa tại Bernabeu
  • Premier League họp bàn, duy nhất Chelsea bỏ phiếu trắng
  • "Tôi cảm thấy Jonny Evans thực sự ở đó, cậu ấy chẳng làm gì cả"
  • Stevan Jovetic – Vâng anh đi đi…

    11:41 Thứ năm 09/07/2015 | 1

    (BongDa.com.vn) - Mối tình giữa Stevan Jovetic và Man City đang gặp những trắc trở khiến cả hai không cảm thấy hạnh phúc khi tiếp tục ở bên cạnh nhau.

    (BongDa.com.vn) – Trong tình yêu, nếu không còn yêu nhau nữa thì chia tay là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai. Mối tình giữa tiền đạo Stevan Jovetic và Manchester City sau hơn hai mùa giải cho tới bây giờ cũng đang gặp những trắc trở khiến cả hai không cảm thấy hạnh phúc khi tiếp tục ở bên cạnh nhau.

    Stevan Jovetic - Vâng anh đi đi...
    Jovetic tỏa sáng trong màu áo Fiorentina. Ảnh: Internet.
    H
    ai năm trước, sau bao sóng gió; sau bao cuộc thương thảo, tốn không biết bao nhiêu công sức, thời gian và tiền bạc để thuyết phục Jovetic về Etihad. Cứ ngỡ cuộc kết duyên của anh và Man City sẽ đẹp như các cặp tình duyên mới bắt đầu cưới nhau, cứ ngỡ sự nghiệp của anh khi sang xứ sở sương mù sẽ phát triển mạnh hơn… Mọi kỳ vọng dành cho chàng tiền đạo tài hoa người Montenegro thực sự là rất lớn khi người ta chứng kiến anh chơi bóng rất hay trong màu áo CLB Fiorentina vài mùa giải trước đó.

    Mùa giải đầu tiên với Man Xanh, đối với anh không được như mong đợi. Số trận và bàn thắng lẫn những đóng góp của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. HLV trưởng của Man City – Manuel Pellegrini là một người rất biết cách hiểu và động viên các học trò. Ông không quá khắc khe với Jovetic, tuy anh không đóng góp gì nhiều trong mùa bóng 2013/14 nhưng ông vẫn kiên nhẫn tiếp tục tin tưởng anh.

    Mặc cho, ngoài kia vẫn có nhiều lời mời gọi Jovetic chuyển sang CLB khác thi đấu, nếu gật đầu đồng ý với một mức giá hợp lý thì có lẽ anh đã không còn ở Man xanh ở mùa giải tiếp theo. Ngài kỹ sư đã dành cho Jovetic một niềm tin lẫn sự tôn trọng rất lớn, ông kiên nhẫn vì biết rằng anh là một cầu thủ có tài, có đủ tố chất để vượt qua được những khó khăn để trở lại là chính mình như ngày còn là cậu bé vàng ở Fio.

    Stevan Jovetic - Vâng anh đi đi...
    Chấn thương liên miên khiến Jovetic đánh mất phong độ. Ảnh: Internet.

    Đúng là người ta hay nói “hồng nhan, bạc phận”. Jovetic không có duyên với Man City, cuộc tình giữa anh và Man xanh chỉ đẹp khi còn dang dở. Bởi mùa bóng tiếp theo, di chứng chấn thương vẫn không chịu buông tha anh. Sau vài ba trận giao hữu rất thăng hoa ở đất Mỹ lẫn Premier League 2014/15 – Jovetic bỗng khựng lại và đánh mất mình ở suốt mùa qua. Thậm chí, khi lành lặn anh cũng không thể cạnh tranh được vị trí chính thức trên hàng công của Man City trước những Sergio Aguero, Dzeko.

    Nhưng một lần nữa thành Manchester không trách anh, bởi vì từ khi gia nhập đội bóng anh không may mắn khi gặp chấn thương liên miên. Âu cũng là cái rủi, bóng đá mà, ai có thể đoán trước được điều gì cũng như cuộc sống mọi chuyện đâu phải lúc nào ta cũng dự đoán được trước đâu. Chấn thương là chuyện quá ư bình thường, chỉ tội cho anh – đôi chân bị mẫn cảm với những chấn thương khiến anh không thể chơi bóng, không thể đáp ứng được kỳ vọng mà CLB và CĐV dành cho mình.

    Stevan Jovetic, có lẽ chia tay sẽ là cách giúp anh thoải mái hơn, sẽ chẳng ai trách cứ anh khi anh thất bại tại Man City. Anh có thể trở lại Serie A, nơi anh từng làm nên tên tuổi. Những ông lớn như Juventus, Inter Milan hay As Roma đang rất muốn chào đón anh. Biết đâu đấy, nơi anh đến, anh sẽ tìm lại được phong độ và được ra sân chơi bóng nhiều hơn. Stevan Jovetic – Vâng anh đi đi…

    (Bạn đọc: Thanh Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...