MỚI NHẤT :
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • 10 thống kê Bayern 2-2 Real: Vinicius "thống trị" Champions League
  • 'Rice giúp Arsenal ở một vị thế khác'
  • Xếp hạng QBV 2024: Kane, Bellingham, Mbappe… hay Messi một lần nữa?
  • Khả năng 3 bom tấn từ M.U cập bến Saudi Arabia
  • Liệu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có thoát nguy?
  • Sông Lam Nghệ An: Vì đâu nên nỗi

    09:49 Thứ năm 25/02/2016

    Thất bại của Sông Lam Nghệ An không làm bất ngờ giới chuyên môn cũng như nhiều người hâm mộ bóng đá trong nước.

    (BongDa.com.vn) – Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia V-league 2016, trên sân nhà CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp đón các cầu thủ Hải Phòng và nhận thất bại 0-2 ngay trong trận ra quân. Thất bại của SLNA không làm bất ngờ giới chuyên môn cũng như nhiều người hâm mộ bóng đá trong nước, nó là kết quả tất yếu của một đội bóng đang tồn tại nhiều vấn đề khó khăn chưa thể giải quyết.

    Sông Lam Nghệ An: Vì đâu nên nỗi
    Hoàng Thịnh, một trong những trụ cột rời SLNA. Ảnh: Internet.
    N
    ghệ An luôn tự hào là cái nôi đào tạo cầu thủ của bóng đá cả nước, là nơi sản sinh ra rất nhiều các tài năng cống hiến cho đội tuyển quốc gia suốt nhiều thế hệ. Kể từ khi bóng đá lên chuyên nghiệp, giai đoạn nào cũng vậy SLNA luôn được đánh giá là đội bóng chiếu trên. Vậy thì vì lẽ gì ở mùa giải năm nay nhận định về một thất bại cho SLNA trước Hải Phòng được báo trước ngay từ khi bóng chưa lăn? Quả thật điều gì cũng đều có nguyên nhân của nó.

    Chảy máu tài năng

    Theo quy định của VFF, mỗi đội bóng phải chứng minh tài chính đủ mức 35 tỉ đồng/mùa mới được phép tham gia giải đấu cao nhất Việt Nam, từ năm 2013 đến nay, ngân hàng Bắc Á (nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An) thắt chặt thu chi và chỉ còn rót cho SLNA 30 tỉ đồng/năm. Để đủ điều kiện này đội bóng xứ Nghệ phải làm đủ mọi cách để có thêm 5 tỉ từ các nguồn tài trợ khác hay từ bán vé, quảng cáo… Ông, bà  xưa đã có câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, khi tiềm lực kinh tế không còn dư dả thì việc sau mỗi mùa giải đội bóng phải bán đi hàng loạt trụ cột của mình là điều không thể tránh khỏi. Kết thúc mùa giải 2015 rất nhiều cái tên trong đội hình chính thức của SLNA như Hoàng Thinh, Quang Tình, Đình Đồng hay Thế Cường… nói lời chia tay đội bóng đi tìm bến đỗ mới. Thử tưởng tượng một đội bóng có đến nửa số cầu thủ chính thức ra đi thì dù có mang về cùng số lượng ấy với tài năng tương đương thì việc hòa nhập làm quen với lối chơi chung đã khó, đằng này SLNA lựa chọn phương án đúng kiểu “nhà nghèo” và tương đối truyền thống là đôn các cầu thủ trẻ lên thay thế thì việc nhận thất bại ở trận đấu đầu tiên với Hải Phòng là kết quả có thể đoán trước.

    Niềm tin người hâm mộ

    Người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ cuồng nhiệt và yêu bóng đá như thế nào thì trên đất nước Việt Nam này thì ai cũng biết. Dù SLNA thi đấu sân nhà hay sân khách, trên các khán đài luôn tràn ngập sắc vàng (màu áo truyền thống SLNA). Suốt 90 phút các cầu thủ thi đấu trên sân cũng là 90 phút các CĐV SLNA “mở hội”. Nói không quá, sức mạnh của đội bóng SLNA suốt bao năm quá có một nửa nằm ở CĐV trên khán đài. Cổ động viên SLNA yêu bóng đá là thế, và yêu nhiều hơn đội bóng con cưng của họ. Với tình yêu lớn dành cho đội bóng, những CĐV xứ Nghệ có thể hy sinh rất nhiều, có thể đội nắng, mưa, lặn lội đường xa chỉ để theo chân đội bóng. Nhưng cũng với tình yêu lớn đó họ cũng sẽ rất dễ tổn thương, dễ cảm thấy bị phản bội khi đội bóng có những trận đấu mà theo những người yêu bóng đá nhận xét là “có mùi”. Cuối mùa giải V-league 2015, sau khi SLNA có số điểm an toàn thì họ bắt đầu sa sút phong độ một cách đáng ngờ. Thua 5/7 trận trong đó có những đối thủ dưới cơ và đang rất khát điểm trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai và XSKT Cần Thơ. Đó là những trận đấu tốn không ít giấy mực bàn tán về tính trung thực, đó cũng là những trận đấu làm nhói lòng người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Với Ban tổ chức, những người điều hành giải bóng đá cao nhất cả nước, để đưa ra được kết luận về việc tiêu cực trong trận đấu thì cần rất nhiều công đoạn. Từ họp bàn lấy ý kiến trọng tài điều hành, các giám sát trận đấu đến quyết định mổ băng, rồi đề nghị Công An vào cuộc … sau rất nhiều thời gian mới có thông tin công bố rộng rãi báo chí. Còn với người hâm mộ là các cổ động viên thì thật đơn giản, họ có đủ nhạy cảm cùng tình yêu bóng đá để có thể phân biệt thật – giả, trắng – đen, tức thì đưa ra phán xét. Và rõ ràng SLNA đã phải trả một cái giá rất đắt khi có giai đoạn cuối mùa giải 2015 hội CĐV SLNA chính thức ra “lời kêu gọi” tẩy chay đội bóng. Khi nguồn sức mạnh tinh thần to lớn là các CĐV cũng quay lưng lại với đội bóng, SLNA cũng trở nên “mong manh” trước một Hải Phòng chưa có gì quá nổi trội.

    Sông Lam Nghệ An: Vì đâu nên nỗi
    CĐV SLNA, một nửa sức mạnh của đội bóng. Ảnh: Internet.

    Ở nguyên nhân thứ nhất, CLB SLNA còn có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng với nguyên nhân thứ hai các cầu thủ chỉ có thể tự trách chính mình bởi với người yêu bóng đá xứ Nghệ dù thắng hay thua họ cũng sẽ chẳng bao giờ “bỏ” đội bóng nếu các chàng trai của họ biết chiến đấu hết mình với lòng tự hào và sự kiêu hãnh.

    Đội hình Sông Lam Nghệ An mùa này “yếu” hơn nhiều so với các mùa giải trước, tuy nhiên bóng đá xứ Nghệ bao đời nay lúc khó khăn mới tỏ mặt anh hùng. Biết đâu cũng từ khó khăn này cùng những cầu thủ trẻ thừa nhiệt huyết và động lực kia, bóng đá xứ Nghệ lại sản sinh ra một thế hệ tài năng đủ sức gánh vác trọng trách mà các cầu thủ đàn anh ra đi để lại. Còn với CĐV xứ Nghệ, còn yêu là còn giận mà còn giận là còn thương, chắc chắn họ sẽ sớm quay trở lại với đội bóng nếu những đôi chân kia cũng chỉ biết đá bóng với tình yêu mà không có sự toan tính.

    (Bạn đọc: Vũ Trường Linh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...