Hiệp một chuyến làm khách tới sân của Tottenham, Man United đã bị khước từ bàn thắng khi trọng tài cho rằng, Scott McTominay đã phạm lỗi với Son Heung-min trước khi Edinson Cavani ghi bàn.
Chưa dừng lại ở đó, Quỷ đỏ còn gặp bất lợi lớn khi Son Heung-min sút tung lưới Dean Henderson trước khi hiệp một khép lại. Do đó, Man United thực sự đã trải qua một hiệp thi đấu đầy ác mộng.
Tuy nhiên, Man United chứng tỏ vì sao họ là đội bóng đang đạt phong độ cao ở thời điểm này. Không quá vội vàng, Man United bình tĩnh tổ chức tấn công và có được bàn gỡ hoà do công của Fred, sau cú đánh đầu bị cản phá của Cavani.
Và đúng phút 80, Man United đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Lần này pha lập công của Cavani hoàn toàn hợp lệ, với cú đánh đầu rất chuẩn xác. Pha bóng này cho thấy sự thay người rất chuẩn xác của Ole Gunnar Solskjaer.
Cụ thể, chính cầu thủ vào sân thay người Mason Greenwood đã có đường kiến tạo như đặt để Cavani băng xuống dứt điểm tung lưới Tottenham.
Chưa dừng lại ở đây, chính Greenwood đã ghi bàn thắng thứ 3, giúp Man United ngược dòng thắng Tottenham 3-1. Rõ ràng, Greenwood chính là cái tên mang tới sự khác biệt ở trận đấu này.
Cận cảnh một buổi tập của Man United