Man United hành quân tới sân của Tottenham với quyết tâm giành trọn 3 điểm, qua đó rút ngắn cách biệt với Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Thực tế cho thấy, thế trận diễn ra khá cân bằng khi 2 đội thi đấu cực kỳ chặt chẽ.
Trong bối cảnh như thế, bước ngoặt xuất hiện ở phút 34 khi Paul Pogba có tình huống giữ bóng và chuyền tinh tế để Edinson Cavani băng xuống dứt điểm một chạm tung lưới thủ thành Hugo Lloris. Những tưởng đó là bàn thắng mở tỷ số cho Man United, nhưng trọng tài lại nói không.
Cụ thể, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Scott McTominay đã phạm lỗi với Son Heung-min ở pha bóng trước đó. Vì thế, bàn thắng của Man United không được công nhận. Tuy nhiên, trọng tài có phần quá khắt khe trong tình huống này.
Son đã có pha níu áo McTominay, và theo phản xạ, tiền vệ người Scotland chỉ vung tay thoát khỏi sự truy cản của đối phương, nhưng vô tình lại trúng vào mặt Son. HLV Ole Gunnar Solskjaer có lý do để phàn nàn với quyết định của trọng tài.
Chỉ ít phút sau pha bóng tranh cãi trên, chính Son đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Man United để ghi bàn mang lại lợi thế cho Tottenham trước giờ nghỉ. Rõ ràng, đó chẳng khác nào niềm đau nhân đôi đối với Man United.
Cận cảnh một buổi tập của Man United