HLV Ole Gunnar Solskjaer đang lên kế hoạch cải tổ toàn diện Man United. Chính vì thế, những cầu thủ không phù hợp với đội sẽ buộc phải ra đi. Kể từ khi Solskjaer lên nắm quyền, không ít cái tên đã phải chia tay Old Trafford.
Romelu Lukaku, Alexis Sanchez hay Ashley Young đã rời Man United và thời gian tới, cuộc thanh trừng của Solskjaer sẽ tiếp tục diễn ra. Được biết, Solskjaer tỏ ra không hài lòng với một ngôi sao vốn được giới chủ Man United o bế.
Cái tên đó không ai khác chính là Anthony Martial. Gia nhập Man United năm 2015 với giá 36 triệu bảng, Martial ghi dấu ấn ban đầu nhưng qua thời gian, tiền đạo này càng sa sút. Jose Mourinho từng làm mọi cách để đẩy Martial khỏi Man United nhưng không thành công.
Trước đó, cựu danh thủ Roy Keane từng khẳng định: "Những tiền đạo xuất sắc sẽ ghi bàn trong các trận cầu lớn nhưng pha hỏng ăn trước Liverpool đã tóm gọn sự nghiệp của Martial ở Man United. Martial không đủ tốt để chơi cho Man United."
Hiện tại, chứng kiến thái độ và sự thiếu tập trung của Martial, Solskjaer đã muốn bán đứt Martial. Dù vậy, theo Daily Mail, Solskjaer chưa thể thực hiện ý định này. Lý do là bởi, Joel Glazer cho rằng, Martial có tương lai hứa hẹn và muốn Solskjaer tiếp tục kiên nhẫn.
Video Martial khi còn chơi bóng ở Pháp: