Kết thúc Tour du đấu châu Á, nửa đỏ thành Manchester đã chính thức trở lại nước Anh để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trước thềm mùa giải. Sự mệt mỏi là điều khó tránh khỏi khi đội chủ sân Old Trafford phải di chuyển quá nhiều. Tuy nhiên, bầu không khí tích cực cũng lan tỏa khi nhiều tin vui đã xuất hiện giúp các CĐV M.U cảm thấy yên tâm.
Manchester United khởi đầu mùa Hè với câu chuyện Paul Pogba lên tiếng đòi ra đi nhưng mọi thứ lại đâu vào đó. Hai tân binh Daniel James và Aaron Wan-Bissaka đồng loạt khẳng định giá trị của mình. Thậm chí, đích thân "Solsa" cũng không ngớt lời khen dành cho hai cậu học trò trẻ tuổi. Người ta hoàn toàn có thể hiểu vì sao chiến lược gia người Na Uy lại cười như "được mùa" ở sân bay Manchester.
Và không ai khác, tự thân cựu thuyền trưởng Molde đã tạo niềm vui cho riêng mình. Ông đẩy Paul Pogba sang vị trí lệch phải ở hàng tiền vệ, cho Anthony Martial đá trung phong, tạo cơ hội cho hàng loạt cầu thủ ở học viện thể hiện. Thật may, tất cả đều chơi vô cùng ấn tượng và đóng góp không ít vào thành tích 4 trận thắng liên tiếp của đội nhà.
HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố United cần phải được tái thiết, nhưng đồng thời khuyên fan hâm mộ đừng nên kì vọng sẽ có nhiều tân binh xuất hiện. Tất cả đều nghĩ rằng đó là lời nói đùa, một đòn "tâm lý chiến" của nhà cầm quân 46 tuổi trên thương trường. Tuy vậy khi phiên chợ Hè 2019 chỉ còn hai tuần nữa sẽ khép lại, chắc chắn M.U chỉ mang về thêm hai cái tên nữa.
Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Old Trafford cũng không bán bất kì nhân tố nào trong đội hình của mình. Đã có nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện nhưng kết quả trên sân đã đập tan tất cả. Nếu không có thêm ngôi sao nào gia nhập "Nhà hát của những giấc mơ", Ed Woodward và ban lãnh đạo Quỷ đỏ hẳn sẽ phải đứng ra giải thích rất nhiều câu hỏi.
Nhưng đây là "Solsa" và sự khác biệt với thời Jose Mourinho được thể hiện rất rõ ngay từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Một Giám đốc khoa học thể thao (Ed Lang) được bổ nhiệm và ngay lập tức nâng cao thể lực của các cầu thủ. Và dù phải liên tục "cày ải", dàn sao của Manchester United vẫn tràn đầy năng lượng mỗi khi ra sân thi đấu.
Sẽ không ngoa nếu nói một vài cái tên nửa đỏ thành Manchester đang có trong tay là các bản hợp đồng mới. Để tìm kiếm sự mới mẻ, họ được thay đổi vị trí để khai thác hết tiềm năng của mình. Đội chủ sân Old Trafford luôn gây áp lực về phía đối thủ, phong cách đầy tốc độ và máu lửa, đó là thứ bóng đá mang đậm tính giải trí.
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã làm CLB của mình bớt phụ thuộc vào thị trường chuyển nhượng nhờ các "viên gạch" mà ông có trong tay. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như khoảng thời gian vừa qua, M.U có lẽ sẽ yên tâm bước vào trận mở màn Premier League gặp Chelsea.
Xem Solskjaer nói về Paul Pogba: