MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • SLNA thua sân nhà giờ như…cơm bữa?

    22:09 Thứ năm 23/07/2015

    Sân Vinh không còn là nơi “đến dễ khó về” của các đội bóng trung bình hay yếu của V-League, cũng không là nơi “bất khả chiến baị” của đội chủ sân SLNA.

    Sân Vinh không còn là nơi “đến dễ khó về” của các đội bóng trung bình hay yếu của V-League, cũng không là nơi “bất khả chiến baị” của đội chủ sân SLNA. Trận đấu ở vòng 18 SLNA – S. Khánh Hòa (0-1) là một ví dụ cụ thể và mới nhất.

    SLNA thua sân nhà giờ như...cơm bữa?
    SLNA vừa nhận thất bại ngay trên sân nhà.

    Trước đó, SLNA đã thất thủ trước Đồng Nai trong một thế trận vượt trội và “chết” với một tình huống phản công. Hai trận gần nhất gặp Than QN và S. Khánh Hòa, đội chủ sân Vinh cũng 2 lần để thủng lưới từ những tình huống tương tự.

    Nếu như trước đây, hàng thủ SLNA thường bất lực trước các cầu thủ ngoại, cỡ như Samsson hay Uche, thì giờ đây, rất đáng nói là lưới SLNA rung lên sau những tình huống phản đòn của các cầu thủ nội (Minh Tuấn-Than QN và Quốc Chí-S.Khánh Hòa).

    Nói thế để thấy sức mạnh truyền thống bắt đầu từ hàng thủ của SLNA giờ đây đang…biến chất, mặc dù họ sở hữu các trung vệ có tên trong ĐTQG và U23 Việt Nam. HLV Miura đã cực kỳ tinh tường khi chưa bao giờ tin tưởng Mạnh Hùng ở vị trí chốt chặn cuối cùng, cũng như việc đưa Ngọc Hải lên vị trí tiền vệ trung tâm là giải pháp bất đắc dĩ bởi cầu thủ này chỉ biết phá bóng hoặc chuyền dài may thì ăn, hỏng thì bỏ mà thôi!

    Nên nhớ, lượt đi trên sân Nha Trang, đội chủ nhà bị dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn gỡ hòa nhờ công của Uche. HLV Ngô Quang Trường và các học trò không thể nói “bất ngờ” trước đội bóng phố biển, càng không thể mình kém may mắn.

    Một đội bóng trước đó từng hạ ĐKVĐ B. Bình Dương trên sân Gò Đậu và bây giờ kiên cường chống đỡ suốt cả trận đấu để chờ cơ hội tung đòn phản công kết liễu đội chủ nhà chắc chắn đó phải là một đội bóng giàu bản lĩnh và sắc bén.

    Đến đây có thể thấy “bệnh” của SLNA lâu nay lại tái lập là thi đấu thất thường, đang hay lại ngay lập tức dở và hễ được thi đấu liên tiếp nhiều trận trên sân nhà thì thể lực không đảm bảo (nhiều người nghi là quản lý dễ dãi, cầu thủ thiếu ý thức).

    Việc thiếu đội trưởng Quang Tình (đủ 3 thẻ vàng) cũng khiến cho việc giữ nhịp khá khó khăn, vai trò lan tỏa của thủ lĩnh nhạt nhòa. Trong khi đó, cuối hiệp 1, S. Khánh Hòa đã có những pha phản công nguy hiểm nhưng sau đó HLV Quang Trường vẫn một mực cho các cầu thủ dâng cao hòng kiếm 3 điểm là thiếu thực tế, thậm chí phải trả giá đắt.

    Có thể là lỗi cá nhân của Mạnh Hùng, nhưng việc thi đấu bế tắc, tạo ra cả tá cơ hội mà không thành bàn, thay vào cả “gà son” Thế Cường lẫn cầu thủ tổ chức Khắc Ngọc cho thấy Quang Trường hoàn toàn bất lực trước một đội bóng được tổ chức tốt và không biết e ngại ai, dù đó là đội đương kim hay cựu vô địch quốc gia.

    Nên nhớ đó là đội bóng mở màn V-League 2015 trên sân Pleyku đã “khớp” đến não nề trước Công Phượng và dàn trẻ HAGL. Sau đó thì họ ổn định và vững vàng một cách đáng kinh ngạc như đã thấy. Đó mới thực sự là điều đáng nói về đội bóng phố biển.

    Phúc Lâm - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...