MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Siêu phẩm của Rashford đưa Man United vào bán kết FA Cup

    02:58 Thứ năm 14/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Khi Man United gặp bế tắc, tài năng trẻ Marcus Rashford đã có bàn thắng tuyệt đẹp, mở màn cho thắng lợi 2-1 của Quỷ đỏ trước West Ham.

    (BongDa.com.vn) – Khi Man United gặp bế tắc, tài năng trẻ Marcus Rashford đã có bàn thắng tuyệt đẹp, mở màn cho thắng lợi 2-1 của Quỷ đỏ trước West Ham trong trận đá lại tứ kết FA Cup.

    Siêu phẩm của Rashford đưa Man United vào bán kết FA Cup. Ảnh: Internet.
    Siêu phẩm của Rashford đưa Man United vào bán kết FA Cup. Ảnh: Internet.
    M
    an United vừa gây thất vọng sau thất bại 0-3 trước Tottenham ở Premier League. Bởi thế, áp lực đặt lên họ là rất lớn trong chuyến làm khách đến Upton Park. HLV Van Gaal thì gây bất ngờ khi để 2 tiền vệ Juan Mata và Schneiderlin ngồi ngoài, nhường chỗ cho Herrera và Fellaini.

    Quỷ đỏ nhập cuộc khá nặng nề. Mãi đến phút 17, họ mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên, nhưng Randolph đã từ chối pha dứt điểm cận thành của Fellaini.

    Càng chơi, các học trò của HLV Van Gaal càng trở nên ăn ý hơn. Nhưng sự phung phí cớ hội của Lingard hay Rashford khiến đội khách không thể tìm được bàn thắng mở tỉ số trước khi hiệp một kết thúc.

    Bên phía West Ham, cái tên được kì vọng Dimitri Payet bị phong tỏa hoàn toàn bởi sự năng động của Fosu-Mensah. Theo đó, cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra cũng khá ít ỏi.

    Sau giờ nghỉ, sự khác biệt của trận đấu đã sớm được Marcus Rashford tạo ra. Chính xác là phút 54, từ đường chuyền của Martial, tài năng mới 19 tuổi này đã xử lý đầy kĩ thuật rồi tung cú cứa lòng điệu nghệ, đưa bóng tìm đến góc cao, không cho thủ môn Randolph một cơ hội cản phá nào.

    Từ đó, Man United thi đấu thanh thoát hơn nhiều. Bàn thắng thứ 2 rồi cũng đến với họ. Người lập công lần này là Fellaini trong tình huống khá may mắn.

    Tưởng rằng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho Quỷ đỏ, thì phút 79, Carroll làm sống lại hy vọng ngược dòng cho West Ham với bàn thắng sau đường chuyền của Tomkins.

    Đội chủ nhà tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực trong thời gian còn lại, nhưng sự xuất sắc của David de Gea khiến Búa tạ phải bất lực.

    Thắng trận 2-1, Man United đã có vé vào bán kết FA Cup, ở đó, Everton đang chờ họ. Cặp đấu bán kết còn lại là cuộc đụng độ giữa Crystal Palace và Watford.

    Đội hình ra sân:

    West Ham:
    Randolph, Cresswell, Tomkins, Ogbonna, Antonio, Kouyate, Valencia, Noble, Payet, Lanzini, Carroll

    Manchester United: De Gea, Fosu-Mensah, Smalling, Blind, Rojo, Carrick, Fellaini, Lingard, Herrera, Martial, Rashford

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...