MỚI NHẤT :
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Serie A 2018-19 liệu có thể tìm ra một “Luca Toni mới”?

    20:44 Thứ sáu 24/08/2018

    BongDa.com.vn Trước mỗi mùa giải tại Serie A, các tifosi thường đưa ra những dự đoán về việc ai sẽ trở thành chủ nhân của danh hiệu Capocannoniere. Và với những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa qua, Fabio Quagliarella được kì vọng sẽ nối tiếp thành tích của Luca Toni, trở thành một trong những chân sút cao tuổi nhất giành được danh hiệu này.

    Người hâm mộ bóng đá Italia chắc hẳn không còn cảm thấy xa lạ với cái tên Fabio Quagliarella. Trong sự nghiệp của mình, anh từng thi đấu cho rất nhiều đội bóng lớn nhỏ trên khắp đất nước hình chiếc ủng như Torino, Fiorentina, Sampdoria, Udinese,… Sau mùa giải 2009-10 đầy thăng hoa trong màu áo Napoli, anh đã được Juventus chú ý và đưa về sân Delle Alpi.

     - Bóng Đá

     Fabio Quagliarella giờ là niềm hy vọng lớn nhất tại Sampdoria.

    Tuy nhiên, những chấn thương đã khiến sự nghiệp của anh bị chững lại, và không thể cạnh tranh một vị trí chính thức trong suốt bốn năm thi đấu cho Bianconeri. Năm 2014, Fabio Quagliarella quyết định quay trở về Torino, nơi anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng cũng chỉ hai năm sau, anh chuyển đến khoác áo Sampdoria thêm một lần nữa.

    Tại đây, anh đã có một mùa giải 2017-18 đầy thăng hoa, khi ghi được mười chín bàn thắng. Ít ai ngờ, ở tuổi 35, anh vẫn có thể thi đấu tốt đến như vậy, trở thành đầu tàu đưa Sampdoria trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng cạnh tranh một tấm vé tham dự Europa League. Các doriani sẽ không thể quên những khoảnh khắc anh làm nổ tung cầu trường Luigi Ferraris, như cú đúp trong trận gặp SPAL, cú hattrick trong cuộc tiếp đón Fiorentina, hay bàn thắng mở tỉ số trong trận hòa với AS Roma. Số lần anh xé lưới các đối thủ ở Serie A chỉ thua kém Ciro Immobile, Mauro Icardi và Paulo Dybala.

    Mùa giải này, Sampdoria được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình chuẩn bị trong thị trường chuyển nhượng mùa hè không thể khiến các doriani cảm thấy an tâm. Những ngôi sao như Emiliano Viviano, Ivan Strinic, Lucas Torreira, Ricky Alvarez,…lần lượt dứt áo ra đi, tìm đến những đội bóng lớn hơn.

    Đặc biệt nhất có lẽ là trường hợp của Duvan Zapata, khi anh vừa được Sampdoria kích hoạt điều khoản mua đứt từ Napoli vào ngày đầu tiên của tháng bảy, nhưng chỉ hơn mười ngày sau tiền đạo người Colombia đã được cho mượn đến Atalanta với thời hạn hai năm. Duvan Zapata chính là đối tác ăn ý, giúp chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Fabio Quagliarella trong mùa giải vừa qua. Để thay thế, ban lãnh đạo của Blucerchiati chỉ kịp đưa về Gregoire Defrel, chân sút bị thất sủng tại AS Roma. Ở hàng tiền vệ cũng chỉ có thêm Jakub Jankto là cái tên đáng chú ý.

    Bây giờ, thị trường chuyển nhượng tại Serie A đã đóng cửa. Sẽ không có thêm một bản hợp đồng mới nào cập bến Luigi Ferraris nữa. Các doriani chỉ còn cách kỳ vọng vào Fabio Quagliarella. Họ hy vọng rằng anh sẽ giống như Luca Toni trong hai năm đầu khoác áo Hellas Verona, đặc biệt là trong mùa giải thứ hai, khi anh trở thành chân sút cao tuổi nhất giành được danh hiệu Capocannoniere danh giá.

     - Bóng Đá

     Luca Toni từng giành danh hiệu Capocannoniere trong màu áo Hellas Verona.

    Thành tích của Hellas Verona khi ấy đã phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Luca Toni, và anh đã không khiến các tifosi của mình phải thất vọng. Bây giờ, những người yêu mến Sampdoria cũng hy vọng Fabio Quagliarella sẽ giống như Luca Toni ngày trước. Những ngày tháng khó khăn sẽ bắt đầu với Blucerchiati ngay trong năm vòng đấu đầu tiên, khi họ sẽ phải chạm trán với Napoli, Fiorentina và Inter Milan.

    Cuối tuần này, Sampdoria sẽ bắt đầu hành trình của mình tại Serie A 2018-19. Đối thủ của thầy trò ông Marco Giampaolo sẽ là Udinese. Còn gì tuyệt vời hơn nếu Fabio Quagliarella sẽ “mở tài khoản” bằng những bàn thắng đầu tiên vào lưới đối thủ ngay trên sân Friuli. Và tiếp theo đó, Napoli, Frosinone,…sẽ tiếp tục là những nạn nhân của anh. Fabio Quagliarella ghi bàn, Sampdoria sẽ bay cao. Các doriani chỉ mong như vậy…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:10 24/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...