MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Saudi Arabia: Những kẻ khờ mộng mơ

    16:32 Thứ bảy 26/11/2022

    BongDa.com.vn Trước khi hiệp một của trận đấu với Argentina kết thúc, có lẽ các cầu thủ Saudi Arabia chưa từng nghĩ rằng mình có cơ hội vượt qua vòng bảng ở World Cup 2022.

     

    Những câu chuyện xoay quanh đội tuyển Saudi Arabia đã thu hút sự chú ý trong suốt một tuần qua. Thầy trò HLV Herve Renard tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Argentina của siêu sao Lionel Messi 2-1 trong trận ra quân ở World Cup 2022.

    Cả đất nước Tây Nam Á này chìm trong bầu không khí lễ hội. Người dân Saudi Arabia được nghỉ hẳn một ngày để ăn mừng chiến thắng lịch sử. Nhiều nguồn tin còn cho rằng Salman Al-Faraj và các đồng đội được Thái tử Mohammed bin Salman tặng mỗi người một chiếc Rolls-Royce, dù sau đó tiền đạo Saleh Al-Shehri đã phủ nhận thông tin này.

    Ba Lan - Saudi Arabia: Những kẻ khờ mộng mơ - Bóng Đá

     Saudi Arabia giành chiến thắng lịch sử trước Argentina.

    Tại sao người Saudi Arabia lại vui đến như thế? Vâng, đây đúng là chiến thắng lịch sử. Hãy quay ngược về quá khứ. Trước khi trái bóng Al Rihla lăn trên sân cỏ Qatar, tuyển Saudi Arabia chỉ giành được đúng 1 điểm ở trận mở màn trong 5 lần gần nhất tham dự World Cup (cầm hòa Tunisia 2-2 tại World Cup 2006). Còn lại, đại diện của châu Á toàn thua, thậm chí có những trận thua rất đậm. Năm 2002, họ nhận thất bại 0-8 trước Đức ở sân Sapporo (Nhật Bản). Năm 2018, họ bị tuyển Nga vùi dập tơi tả 0-5 ngay trong trận khai mạc.

    Vậy nên, chiến thắng trong trận mở màn World Cup 2022 mang đến sự tự tin rất lớn cho tuyển Saudi Arabia. Càng tuyệt vời hơn khi đối thủ của họ là Argentina, những người được xem là ứng cử viên cho chức vô địch.

    Nhiều CĐV, chuyên gia bóng đá vẫn xem thắng lợi của Saudi Arabia dựa vào tinh thần nhiều hơn là kỹ năng chơi bóng, mang đến sự bất ngờ trong vài khoảnh khắc nhất thời và thầy trò HLV Renard vẫn khó vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, sau khi đã tiến một bước dài, những chàng trai đến từ Tây Nam Á hoàn toàn có quyền mộng mơ về một chuyến phiêu lưu kỳ thú trên đất Qatar.

    Ba Lan - Saudi Arabia: Những kẻ khờ mộng mơ - Bóng Đá

     Người hâm mộ Saudi Arabia đã chuẩn bị cho bữa tiệc tiếp theo tại World Cup 2022.

    “Sau trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã suy nghĩ nhiều hơn và cảm thấy tự tin hơn. Hy vọng chúng tôi có thể tiến vào vòng knock-out. Song bây giờ, toàn đội cần tự nhắc nhở rằng Saudi Arabia vẫn chưa vượt qua vòng loại. Chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa. Nếu Thiên Chúa muốn, chúng tôi sẽ bắt đầu nghĩ về bước đi tiếp theo”, tiền đạo Saleh Al-Shehri chia sẻ trong buổi họp báo mới nhất.

    Bây giờ, tuyển Saudi Arabia chuẩn bị bước vào trận đấu với Ba Lan. Sau khi đối mặt với Lionel Messi, họ sẽ phải gặp thêm một thử thách khác mang tên Robert Lewandowski. Mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng với HLV Renard và các học trò. Nhưng khi tinh thần của Saudi Arabia đang lên rất cao, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 16:02 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...