Giám đốc Fabio Paratici và chủ tịch Daniel Levy phải có cuộc họp với Nuno Espirito Santo ngay sau trận thua 0-3 trước Quỷ đỏ, nhằm giúp CLB vượt qua được khủng hoảng. Trước mắt, Tottenham vẫn chưa đưa ra quyết định có sa thải vị HLV người Bồ Đào Nha hay không, nhưng tình hình đang vô cùng căng thẳng.
Tối qua, chuyên gia chuyển nhượng Alfredo Pedulla của Sportitalia báo cáo rằng Spurs đã quay trở lại với Antonio Conte sau các cuộc đàm phán từ mùa hè. Nhà báo Tancredi Palmeri hôm nay cũng cho biết rằng Tottenham đã liên hệ với Conte - người đã làm việc với Paratici tại Juventus.
Tuy nhiên, những vấn đề đã ngăn cản họ ký hợp đồng trong mùa hè vẫn còn hiện hữu. Vị cựu HLV Chelsea cảm thấy đội hình hiện tại của Tottenham cần có nhiều thay đổi lớn và chủ tịch Levy sẽ không cung cấp ngân sách cần thiết để khắc phục những vấn đề đó.
Hơn hết, Conte cũng đã đàm phán với Man Utd trong vài ngày qua và rất thích đội chủ sân Old Trafford, vì danh tiếng, sự phù hợp của đội hình hiện tại và sự hiện diện của họ tại Champions League. Nhiều nguồn tin Ý cho rằng vị chiến lược gia người Ý thà chờ Man Utd hơn là đồng ý đến dẫn dắt Tottenham vào lúc này.
HLV của Quỷ đỏ, Ole Gunnar Solskjaer được trao ba trận để cứu vãn công việc của mình và đã có chiến thắng đầu tiên trước Tottenham. Sau đó, Solskjaer phải đối mặt với Atalanta ở Champions League vào thứ Ba tại Bergamo trước khi trở về Anh, đối đầu với Man City.
Solskjaer phát biểu về Sir Alex: