MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Sau tất cả, Wenger CHÍNH THỨC chia tay Pháo thủ

    16:32 Thứ sáu 20/04/2018 | 19

    BongDa.com.vn Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng HLV Arsene Wenger chính thức chốt hạ tương lai tại Arsenal.

    Mới đây, trên trang chủ câu lạc bộ, chiến lược gia người Pháp chính thức tuyên bố chia tay Pháo thủ vào cuối mùa giải sau 22 năm gắn bó. Wenger thổ lộ: “Sau nhiều cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận với câu lạc bộ, tôi cảm thấy đây là thời gian thích hợp để nói lời tạm biệt. Mọi thứ sẽ dừng lại vào cuối mùa giải.”

     - Bóng Đá

     Sau tất cả, Wenger quyết định chia tay Arsenal vào cuối mùa giải 2017/2018.

    “Tôi đã có quãng thời gian đáng nhớ ở đây. Thật lòng tôi rất biết ơn những đặc quyền và ưu ái CLB dành cho tôi. Tôi đã cố gắng dẫn dắt đội nhà với tất cả tình yêu và sự chính trực. Nhân đây, tôi xin cảm ơn các cầu thủ, Ban lãnh đạo, đội ngũ kỹ thuật và tất cả người hâm mộ," HLV Pháo thủ chia sẻ thêm.

    Chưa dừng lại ở đó, Wenger tiếp tục bộc bạch: “Tôi hi vọng các bạn sẽ ở bên cạnh chúng tôi đến hết mùa giải. Arsenal mãi là tình yêu và tôi luôn ủng hộ đội bóng."

    Dù hợp đồng có thời hạn đến hết năm 2019, nhà cầm quân 68 tuổi vẫn muốn ra đi. Vị trí hiện tại của Pháo thủ có lẽ ảnh hưởng không ít đến quyết định của ông. Arsenal đang đứng vị trí thứ 6 và không còn bất cứ cơ hội nào loạt vào top 4. Chiếc vé Champions League chỉ nằm trong tay khi đội chủ sân Emirates vượt qua Atletico Madrid tại bán kết và vô địch Europa League.

    Nhà cầm quân người Pháp từng chia sẻ: "Tôi vẫn rất khao khát một chiếc Cup Champions League, đó là điều duy nhất tôi cảm thấy còn thiếu trong quãng thời gian gắn bó với nơi này". Nhưng có lẽ, ước mơ của ông vẫn mãi dang dở.

    Arsene Wenger đã giành tổng cộng 3 vương miện Premier League cùng 7 cúp FA. Dấu mốc vĩ đại nhất trong sự nghiệp của Giáo sư chính là vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2003/2004 với thành tích bất bại.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 16:05 20/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...