Vòng đấu tâm điểm trong tuần vừa rồi của Ngoại hạng Anh chính là cuộc chạm trán giữa Liverpool và Tottenham.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Anfield và thầy trò Jurgen Klopp là những người nở nụ cười sau cùng khi giành thắng lợi với tỉ số 2-1 trên sân nhà. Firmino và Mohamed Salah là những tác nhân dẫn đến bàn thắng của The Kop trong trận đấu này.
Dĩ nhiên đoàn quân của Pochettino có quyền tiếc nuối khi đành trắng tay rời Merseyside nhưng dù sao, Liverpool mới là đội bóng thể hiện sự bản lĩnh hơn. Hàng công của nhà á quân Champions League 2018 đương nhiên được ca tụng sau trận đấu. Tuy nhiên sẽ không sai nếu đề cao vai trò của hàng thủ mà Virgil van Dijk làm thủ lĩnh.
Như mọi khi, hậu vệ người Hà Lan vẫn thi đấu xuất sắc và chứng tỏ số tiến khổng lồ 70 triệu bảng được Klopp chi ra để đem anh về Anfield vào mùa đông năm ngoái hoàn toàn đáng giá đến từng xu.
Sau trận đấu, chính Pochettino cũng lên tiếng cho rằng Van Dijk đang là hậu vệ hay nhất thế giới. Ông đã hiểu được lí do tại sao 15 tháng trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đã chi nhiều tiền để mua trung vệ người Hà Lan.
"Virgil lại một lần nữa chứng minh với tất cả anh ta là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Đó là lí do tại sao Liverpool chấp nhận bỏ ra 70 triệu bảng để có được chữ ký của anh ta." - Nhà cầm quân người Argentina nói trên Sky Sports.