MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Sau tất cả, M.U và Liverpool chỉ là "kẻ giả tạo" khi chỉ trích Man City

    16:51 Thứ ba 24/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mourinho và Klopp cần tự nhìn lại mình, trước khi phán xét người khác.

    Cách đây vài năm, khái niệm “Đồng tiền dầu mỏ” được dựng nên ở cả hai nửa Đỏ Merseyside và Manchester. Liverpool và Man Utd khi ấy đã chỉ trích mạnh mẽ cách thế lực mới nổi, Man City chi đậm để tăng cường lực lượng.

    Thời gian thoáng vút trôi. Giờ đây, chính hai đội bóng giàu truyền thống nhất xứ Sương Mù lại đang làm công việc “hủy hoại bóng đá” mà họ từng gán cho City lúc trước.

    Man United và Liverpool mới đang là các CLB “vung tiền mua danh hiệu”

    Liverpool vừa mới đạt cột mốc đáng nhớ. Đội chủ sân Anfield đã chính thức phá vỡ kỷ lục chi tiêu, tính trong một năm dương lịch mà City từng tạo lập.

    Trong năm 2018, The Kop đã chi tổng cộng 248 triệu Bảng, nhiều hơn 9 triệu Bảng so với con số của City năm 2017.

    Liverpool xác lập kỷ lục thủ thành đắt giá nhất thế giới Alisson, 65 triệu Bảng, gấp đôi giá tiền City mua Ederson năm ngoái. Trước đó, họ cũng sở hữu luôn hậu vệ đắt nhất lịch sử, Virgil Van Dijk, nhiều hơn 14 triệu Bảng số tiền City chi cho Aymeric Laporte.

    Man Utd và Liverpool chỉ là kẻ giả tạo khi chỉ trích Man City - Bóng Đá

     Klopp vung tiền chẳng kém ai.

    Nhìn sang Old Trafford, United cũng không kém cạnh. Quỷ Đỏ có trong tay tiền vệ đắt giá nhất thi đấu tại Anh, Paul Pogba, đắt gần gấp đôi Kevin De Bruyne. Tương tự là giá trị của chân sút đắt nhất lịch sử bóng đá xứ Sương Mù, Romelu Lukaku so sánh với Sergio Aguero.

    Chính hai CLB trên, chứ không phải Man City, mới đang tiếp tay cho lạm phát leo thang trên thị trường chuyển nhượng.

    Sự giả tạo của Klopp và Mourinho

    Cách đây hai năm, lúc Man Utd phá kỷ lục chuyển nhượng CLB đưa Pogba trở lại, Jurgen Klopp châm chọc dù có được cấp bằng ấy tiền, ông cũng sẽ không bao giờ dồn cả vào một cái tên.

    Sau tuyên bố đạo mạo trên, nhà cầm quân 51 tuổi lại làm ngược hoàn toàn, khi liên tiếp chi khủng, cho riêng từng gương mặt như Van Dijk hay Alisson. Bị tố giả tạo, HLV người Đức còn cố chống chế rằng "mình đã thay đổi quan điểm”.

    Người đồng nghiệp Jose Mourinho cũng "bị hớ" chẳng kém. Chiến lược gia người Bồ từng chế giễu City “mua hậu vệ với giá của tiền đạo”.

    Man Utd và Liverpool chỉ là kẻ giả tạo khi chỉ trích Man City - Bóng Đá

     Mourinho sai lầm khi chỉ trích City quá sớm.

    Thực tế chỉ ra, chữ ký 45 triệu Bảng, Kyle Walker đã trở thành nhân tố chủ chốt trong mùa 2017-18 thành công rực rỡ của City. Còn mũi nhọn trị giá 75 triệu Bảng, Lukaku chỉ có thể giúp Quỷ Đỏ cán đích với 19 điểm sau đuôi kình địch, ở Ngoại hạng Anh mùa trước. 

    Trong thế giới bóng đá biến chuyển không ngừng, tốt nhất đừng vội đánh giá chủ quan bất kỳ điều gì. Nếu không, sẽ có ngày chính bạn trở thành những kẻ đạo đức giả, như Liverpool và Man Utd hiện tại.

    Nam Tan | 14:50 24/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...