MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Sau tất cả, Messi phá vỡ im lặng về việc đá La Liga mà không có khán giả

    21:48 Thứ tư 27/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội trưởng Barca nói lời thật lòng trước ngày giải VĐQG tái khởi động.

     

    Messi ghi bàn trên sân tập

    Sau tất cả, La Liga đã được Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez "bật đèn xanh" để tái khởi động từ ngày 08/06. Chủ tịch hạng đấu số 1 xứ đấu bò - Javier Tebas công khai rằng ông muốn La Liga trở lại bằng trận derby Seville giữa Sevilla và Real Betis vào ngày 11/06.

    Tuy vậy để tránh nguy cơ lây lan virus Corona, các trận cầu còn lại của La Liga 2019/20 sẽ được tổ chức mà không có khán giả đến sân theo dõi.

    Viết qua blog của Adidas, thủ quân Barca - Lionel Messi đã chia sẻ về việc thi đấu mà không có các "cầu thủ thứ 12" cổ động: "Mùa giải sẽ kết thúc kín, điều mang đến một loạt thử thách."

    Barcelona's Messi: Playing in empty stadiums 'strange' - Bóng Đá

     Barca đang dẫn đầu La Liga.

    "Ở cấp độ tập thể, sự chuẩn bị vẫn sẽ như bất kỳ trận đấu nào khác. Tuy nhiên ở góc độ cá nhân, phải chuẩn bị và có tâm lý sẵn sàng chơi bóng mà không có các fan thì hơi lạ.

    Với bất kỳ cầu thủ nào, duy trì sự tập trung khi bước ra sân là điều cốt yếu. Có nhiều người nghĩ rằng sức mạnh tinh thần chiếm đến 40, 50 hay thậm chí 60% trong bóng đá. Điều đó phụ thuộc vào mỗi cầu thủ. Dù vậy tôi có nghĩ rằng nó chiếm 1 phần quan trọng khổng lồ. Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi rèn luyện khía cạnh ấy nhiều hơn mọi lúc.

    Thật sự lạ nhưng là bình thường khi khởi động lại mà không có khán giả, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua."

    Phụng Sồ | 21:18 27/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...