MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Sau Nokia, Yahoo sẽ là… Arsenal?

    16:46 Thứ sáu 05/08/2016 | 24| 35

    BongDa.com.vn Hôm nay, 05/8/2016 ứng dụng Yahoo Messenger sẽ chính thức đóng cửa khép lại 18 năm đầy thăng trầm. Rất nhiều thế hệ giới trẻ Việt Nam đã từng trải qua cơn bão Yahoo, khi chưa có Facebook, Skype hay Zalo như bây giờ, chính vì thế việc Yahoo Messenger hay trước đó là Nokia bị khai tử khiến nhiều người cảm thấy buồn và nuối tiếc. Đó cũng là bài học cho tất cả về việc nếu không thay đổi để theo kịp thời đại thì việc “chết” là điều tất yếu.

    Arsenal cũng vậy, rất nhiều người có lẽ hâm mộ các Pháo thủ thành London khi họ vô địch Premier League 2003-2004 với thành tích bất bại, với những Henry, Bergkamp, Pires… trong đội hình. Nhưng từ đó đến nay đã 12 năm, thầy trò Arsene Wenger chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp Premier League, vẫn lối chơi đẹp mắt đó nhưng không còn đội hình trong mơ, không còn sự sắc sảo và bản lĩnh cần thiết khiến Arsenal vẫn mãi chỉ quẩn quanh trong top 4. Và nếu không có sự thay đổi kịp thời, mùa giải tới đây sẽ vô vàn khó khăn cho đội chủ sân Emirates.

    arsenal1

     Đến bao giờ NHM Pháo thủ mới lại được thấy cảnh tượng tráng lệ này? Ảnh: Internet.

    Nokia hay Yahoo Messenger đều là tượng đài một thời, nhắc đến hai cái tên đó cũng đủ để nhớ về tuổi trẻ của biết bao người nhưng “Nếu tuổi trẻ chẳng đôi lần thắm lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi…”. Premier League vẫn diễn ra hàng năm nhưng Arsenal vẫn vô duyên với ngôi vô địch, dù có lúc tưởng như thầy trò HLV Arsene Wenger đã chạm 1 tay vào ngôi vương.

    Dù cho M.U, Liverpool xa sút, Chelsea khủng hoảng thì Arsenal lại thua Leicester City trong “cuộc chiến ngai vàng”. Các CĐV Arsenal vẫn tin tưởng ở Wenger, ở các cầu thủ nhưng nếu cứ như vậy mãi liệu rằng họ sẽ phải chờ đến bao giờ? Vẫn trung thành với triết lý tấn công, vẫn Arsene Wenger ngồi đó nhưng rõ ràng tình hình giờ đây đã khác mà Arsenal lại không chịu thay đổi.

    Sự vươn lên của những Man City, Tottenham hay mới nhất là Leicester City cho thấy dù có tiền hay không thì chỉ cần quyết tâm, chỉ cần thay đổi đúng cách vinh quang vẫn sẽ đến. Arsenal cũng cho thấy tham vọng khi mang về những Oezil, Sanchez nhưng thế là chưa đủ để xưng vương xưng đế. Pháo thủ cần một họng pháo đẳng cấp, ghi bàn ổn định, một trung vệ chắc chắn hay một tiền vệ trung tâm tầm cỡ thế giới như Henry, Sol Campbell và Patrick Vieira khi xưa.

    arsenal2

     Arsenal cần những mẫu cầu thủ lớn. Ảnh: Internet.

    Nhưng hãy nhìn vào những con người Wenger mang về mỗi kì chuyển nhượng, vẫn là những cái tên tầm trung, không cầu thủ nào giá trên 50 triệu bảng. Những Elneny, Xhaka… đều còn trẻ, tài năng nhưng rõ ràng chưa đủ đẳng cấp để là trụ cột tuyến giữa cho các Pháo thủ. Lối chơi cũng chưa cho thấy đủ khát khao, đủ mạnh mẽ, lạnh lùng để vô địch, và mùa tới sẽ rất nhiều thử thách cho Arsenal.

    Manchester City có Pep Guardiola, M.U có Jose Mourinho, Chelsea có Conte, Liverpool với Jurgen Klopp đều sẽ là những đối thủ sừng sỏ, ngoài ra không thể coi thường những Tottenham hay đương kim vô địch Leicester. Tất cả hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa giải cạnh tranh cực kì khốc liệt không chỉ cho chức vô địch mà còn cả top 4. Và trong cuộc chiến ấy có vẻ như Arsenal đang tỏ ra yếu thế, các CĐV đội chủ sân Emirates không khỏi lo lắng cho đội bóng thân yêu.

    arsenal3

     Granit Xhaka là cái tên duy nhất được Wenger đưa về. Ảnh: Internet.

    Rõ ràng Arsenal cần thay đổi, kì chuyển nhượng vẫn còn, thời gian vẫn còn chỉ là BLĐ và HLV có muốn hay không mà thôi. Trong thời đại ngày nay, mọi thứ đều vận động không ngừng, nếu bạn đứng yên thì bạn sẽ bị bỏ lại phía sau dù trước đó bạn có mạnh cỡ nào, Nokia và Yahoo là bài học nhãn tiền. Arsenal, thay đổi hay là “chết”!?

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    Thể thao Việt Nam | 16:20 05/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...